Bộ ảnh ghép chất chơi phá vỡ mọi giới hạn nghệ thuật

Bằng cách khéo léo cắt ghép, chàng nghệ sĩ trẻ Stephen McMennamy đã khiến những vật thể không liên quan tới nhau bỗng được kết nối cực thú vị.

Bộ ảnh ghép chất chơi phá vỡ mọi giới hạn nghệ thuật

Vạn vật trên trái đất này đều là những thực thể riêng biệt, không mấy liên quan tới nhau. Thế nhưng, dưới con mắt sáng tạo cùng trí tưởng tượng bay bổng của những người làm nghệ thuật, mọi thứ đều kết nối với nhau bằng sợi dây vô hình. Loạt ảnh có tên #Combophotos (tạm dịch: Những tấm ảnh ghép) của chàng nghệ sĩ Stephen McMennamy là mình chứng rõ ràng nhất.

Sinh ra tại thành phố Marietta, bang Georgia, Mỹ nhưng tuổi thơ của Stephen lại gắn liền với đất nước Philippines xinh đẹp. 

Do chuyển đến đây từ khi mới 2 tuổi nên anh đặc biệt yêu thích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Á Đông.

Khi lớn hơn, Stephen quyết định đăng ký học tại Học viện thiết kế và nghệ thuật Savannah để theo đuổi nhiếp ảnh một cách nghiêm túc.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, chàng nghệ sĩ gốc Mỹ cho rằng mọi vật thể trên đời đều có sự liên quan mật thiết tới nhau. 

Chỉ cần đặt chúng vào trong cùng một hoàn cảnh, bạn sẽ thấy rõ sự tương đồng đặc biệt. 

Cũng từ chính suy nghĩ đó, Stephen đã lên ý tưởng tạo nên bộ ảnh #ComboPhotos (Những tấm ảnh ghép) vào năm 2015. 

Suốt gần 1 năm nay, bộ sưu tập thú vị này của Stephen vẫn luôn thu hút được sự chú ý của hội người mê chụp ảnh trên Instagram. 

Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản @smcmennamy của anh hiện đã có gần 220.000 người đăng ký theo dõi. 

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

GD&TĐ - Bullet của Ukraine xuất hiện tại UMEX 2026 với tốc độ 310 km/giờ, được thiết kế đánh chặn Shahed, mở đường sản xuất hàng loạt.

Những đứa trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam.

Giữ tuổi thơ bằng con chữ

GD&TĐ - Giữa những thiệt thòi vì thiếu vắng tình thân, con chữ đang trở thành hành trang quý giá giúp trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (Ninh Bình) được sống đúng với lứa tuổi, được đến trường, hòa nhập và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.