BN1849: Nhà ở Hà Đông, ăn tối ở phố Bà Triệu, đi xe khách, dự tiệc ở Vân Đồn

GD&TĐ - Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Quảng Ninh xác định lịch trình dịch tễ của bệnh nhân 1849, 47 tuổi, ở đường Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, làm việc và tạm trú tại sân bay Vân Đồn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 1/2, Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc Covid-19 mới, trong đó có bệnh nhân 1849 ở Quảng Ninh.

BN 1849 là nam (SN 1974, trú tại Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội), làm việc và tạm trú tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

BN này là phụ huynh của một học sinh trong lớp 5A5 tại Trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội). Vào ngày 27/1, BN có đến trường họp riêng với một giáo viên, không họp chung cả lớp.

BN1849 có lịch trình di chuyển và tiếp xúc khá phức tạp:

Từ ngày 15 đến 20/1, người này đi xe khách Vân Đồn Xanh (Văn phòng nhà xe Vân Đồn - Hà Nội), cả hai lượt đi và về, có khoảng 40 người trên xe, trong đó bệnh nhân tiếp xúc gần với nhóm 5 người. Tại sân bay Vân đồn, anh tiếp xúc trực tiếp với nhóm làm việc cùng (5-6 người); về nhà tiếp xúc với hai người là vợ, con.

Ngày 21/1, dự tiệc tại Nhà hàng Trung Sún, Vân Đồn, Quảng Ninh, cùng 50-60 người, trong đó có "bệnh nhân 1553" và cả nhóm làm việc cùng.

Ngày 22/1, tiếp xúc với nhóm làm việc cùng, đi xe khách Vân Đồn Xanh về Hà Nội.

Ngày 23/1, ăn tối tại 198 Bà Triệu cùng nhóm 20-30 người, sau đó đến nhà bạn tại Tứ Liên, Tây Hồ, tiếp xúc 5 người.

Từ ngày 28 đến 30/1, cách ly tại sân bay Vân Đồn. Xét nghiệm lần một ngày 29/1 kết quả âm tính.

Từ ngày 30/1, anh ho, khó thở, có tiền sử hen phế quản, được chuyển Bệnh viện số 2. Xét nghiệm lần hai ngày 1/2 dương tính COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...