BLV Quang Tùng: ‘HAGL đang đá như chấp tiền đạo ngoại’

GD&TĐ - “Muốn đá cúp châu Á, lực lượng của các CLB Việt Nam phải dày hơn, cầu thủ ngoại phải có chất lượng tốt hơn. Chứ HAGL đá như thế này khác gì chấp tiền đạo ngoại", BLV Quang Tùng phân tích.

BLV Quang Tùng chê ngoại binh của HAGL ở AFC Champions League
BLV Quang Tùng chê ngoại binh của HAGL ở AFC Champions League

Tối 28/4, HAGL bước vào trận đấu với Yokohama F.Marinos với tinh thần cao sau trận hòa trước Jeonbuk Hyundai Motor. Dù vậy, đẳng cấp của đối thủ đến từ Nhật Bản nhỉnh hơn hoàn toàn so với đội bóng Phố Núi. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, đoàn quân của HLV Kiatisak nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2.

"Tôi vẫn thấy hạnh phúc, vui khi các cầu thủ ra sân và chiến đấu hết mình sau 5 lượt trận. Ví dụ như Nguyễn Văn Toàn, cậu ấy thi đấu như không hề biết mệt và luôn nêu cao tinh thần thi đấu. Trong bóng đá không chỉ có may mắn không, mà còn có tinh thần thi đấu", nhà cầm quân người Thái trình bày.

Kiatisak bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên trang tin The-AFC của ban tổ chức về kết quả vừa qua. HAGL có 2 điểm sau 2 trận hòa, chưa có chiến thắng nào và để thua 3 trận. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải né vị trí chót bảng với Sydney FC ở loạt trận cuối.

Nhận xét về nguyên nhân khiến HAGL lép vế trước Yokohama F. Marinos ở trận thua 0-2 mới đây trên sân Thống Nhất, BLV Quang Tùng đưa ra quan điểm trong cuộc trò chuyện với trang Pháp luật và bạn đọc:

"Bao trùm lên vấn đề của HAGL ở giải đấu này vẫn là trình độ. Ngưỡng của mình chưa tới nên không phải muốn làm gì cũng được, muốn đá theo ý mình là làm được.

Ở vài thời điểm, đội phải lựa sóng mà đi, lựa theo đối thủ mà tính. Yokohama F. Marinos có thể nói là đối thủ mạnh nhất nên HAGL càng phải đá cẩn trọng hơn nữa. Nhưng có vẻ như họ có dấu hiệu hơi tự tin quá. Tuy nhiên tôi nghĩ vấn đề sâu hơn nằm ở thể lực. HAGL đá đến trận thứ 5 rồi mà đội hình gần như vẫn như vậy, không có nhiều sự thay đổi, mà đá mật độ 3 ngày/trận như vậy thì chịu không nổi. Vì thế đến trận đấu này họ chơi không tốt nữa cũng là điều rất dễ hiểu.

Còn nói chung vẫn là câu chuyện về trình độ thôi. Người ta hay hơn, có đẳng cấp cao hơn thì việc giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng là điều dễ xảy ra. Cũng may là HAGL không thua tan nát. Họ vẫn cầm được bóng và không để thua quá thảm".

Trong tương lai, các CLB Việt Nam có thể đá đàng hoàng ở vòng bảng, rồi đến một ngày nào đó sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cũng phải xác định con đường không khác gì đội tuyển Việt Nam đá ở vòng loại World Cup hay giải vô địch châu Á. Tức là tất cả phải đặt mục tiêu và tìm ra giải pháp để đạt được nó.

Muốn đá cúp châu Á, lực lượng của các CLB Việt Nam phải dày hơn, cầu thủ ngoại phải có chất lượng tốt hơn. Chứ HAGL đá như thế này khác gì chấp tiền đạo ngoại. Nếu 2 ngoại binh trên hàng công của HAGL tốt hơn thì câu chuyện đã khác rồi".

BLV Quang Tùng kết lại: "HAGL chỉ có 12, 13 cầu thủ đá thì không thể được, mà con số phải là từ 17 đến 20 người đủ sức để xoay vòng. Và cầu thủ ngoại phải tốt gấp đôi cầu thủ nội, chứ như thế này thì làm sao mà đá được.

Ngày xưa ra châu Á các CLB Việt Nam không có kinh nghiệm, các đối thủ cũng vượt tầm hẳn. Còn hiện tại mọi thứ đang được thu hẹp lại. Tuy nhiên khoảng cách vẫn còn và nếu ta không có chiến lược, không đặt mục tiêu thì rất khó. Khi ấy, những gì có được cũng chỉ là may rủi, mang tính nhất thời thôi chứ không bền vững".

Theo Zing, 12 nghìn vé xem trận HAGL gặp Sydney FC sẽ được phát miễn phí đến người hâm mộ bóng đá TP.HCM từ 8h30 ngày 29/4 ở sân Thống Nhất.

Lãnh đạo CLB HAGL đã xin ý kiến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức về việc gửi tặng 12 nghìn vé cho người hâm mộ bóng đá. Ban tổ chức giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đồng ý với quyết định này của đội chủ nhà bảng H.

Mỗi khán giả sẽ nhận được 2 vé mời miễn phí cho đến khi hết vé. Khán giả được yêu cầu xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. 12 nghìn vé tương đương 70% sức chứa của sân Thống Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ