Bị truy đuổi, hàng chục “thanh niên choai” ném dao phóng lợn về phía công an

GD&TĐ - Chiều 9/8, Công an TP Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên đem theo hung khí dao phóng lợn

Bị truy đuổi, hàng chục “thanh niên choai” ném dao phóng lợn về phía công an

Theo thông tin từ Công an TP Ninh Bình, đêm ngày 7/8 xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, đi trên 7-10 xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu, vượt đèn đỏ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình.

Hình ảnh các thanh thiếu niên cầm hung khí phóng trên đường tại Ninh Bình.

Hình ảnh các thanh thiếu niên cầm hung khí phóng trên đường tại Ninh Bình.

Trong đó nhiều đối tượng đem theo hung khí dao phóng lợn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, Công an TP Ninh Bình đã kịp thời triển khai lực lượng. Mặc dù các đối tượng có thái độ chống đối, ném hung khí về phía lực lượng chức năng, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kịp thời giải tán nhóm đua xe và tiến hành triệu tập, làm rõ danh tính của các thanh thiếu niên nói trên.

Theo lực lượng chức năng, các thanh thiếu niên gồm: Nguyễn Trần Nhất (SN 2003, trú tại thôn Thượng Nam, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình), Trần Hồng Sơn (SN 2001, trú tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư), Nguyễn Như Tiến (SN 2003, trú tại thôn Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình), Hoàng Thị Phương Anh (SN 2002, trú tại phố Phúc Trực, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) Nguyễn Viết Lãm (SN 2003, trú tại thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư), Nguyễn Việt Hoàng (SN 2003, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư)… cùng một số thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 -17 tuổi có hộ khẩu thường trú ở TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Tại cơ quan công an, các “thanh niên choai” khai nhận đã chuẩn bị sẵn và đem theo 5 dao phóng lợn với mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.