Bị sa thải, nhân viên sát hại giám đốc khi đang ngủ

GD&TĐ - Sau khi bị sa thải, nhân viên cũ đến tận nhà dùng dao bầu đâm nhiều nhát đoạt mạng giám đốc ngay trên giường ngủ.

Hiện trường vụ án mạng, ảnh: CTV
Hiện trường vụ án mạng, ảnh: CTV

Khoảng hơn 7h 50 phút sáng ngày 15/5, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại văn phòng Công ty thương mại vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là ông Trần T. H. (Giám đốc công ty, sinh năm 1974, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

Người thân của nạn nhân cho biết, một nhân viên của công ty thấy Đỗ Quốc Cường (sinh năm 1992, trú ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) là nhân viên cũ của công ty xách theo một chiếc túi từ ngoài đi thẳng vào phòng ông T. H. Thời điểm trên, ông H. đang nằm ngủ trong phòng.

Khi vừa vào phòng, Cường lập tức rút dao bầu lao về phía ông H. Mặc cho vợ nạn nhân cùng một nhân viên can ngăn, Cường vẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông H. Gây án xong, cường vứt dao luôn rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông H. đi cấp cứu, tuy nhiên do trên người bị quá nhiều vết thương đặc biệt là vết đâm sau vào bụng nên ông H. đã tử vong.

Được biết, Cường trước đây vốn là tài xế của công ty nhưng đã bị ông T. H. cho nghỉ việc.

Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Hải An điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Cường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.