Bi kịch của kẻ cả gan trộm răng vàng từ thi thể người quá cố

Bi kịch của kẻ cả gan trộm răng vàng từ thi thể người quá cố

Theo Yonhap ngày 16/5, quản lý của một nhà tang lễ, được xác định là một nam giới trong độ tuổi 30, đã bị phát hiện đột nhập vào nhà tang lễ bệnh viện ở Busan vào khoảng 3h30 sáng 14/5 và mở các ngăn lạnh lưu giữ tử thi. 

Camera giám sát đã ghi lại được hành vi phạm tội của nghi phạm này và bảo vệ của bệnh viện đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Khi đến nhà tang lễ ở phường Sasang, cảnh sát đã tìm thấy 10 chiếc răng vàng, một cái kìm và một cái nhíp trong túi của nghi phạm.

Nghi phạm khai nhận rằng, anh ta đã lấy trộm răng vàng từ ba thi thể bằng các dụng cụ được chuẩn bị trước.

Đối tượng này cho biết do thu nhập thấp nên mới anh ta mới thực hiện hành vi trộm cắp vì "dù sao số răng vàng đó cũng bị bỏ đi". Tại Hàn Quốc, mỗi chiếc răng vàng được cho là có giá từ 20.000 – 50.000 won.

Được biết, người đàn ông này làm nghề quản lý nhà tang lễ tự do trong 6 năm qua nhưng không làm việc cho cơ sở mà anh ta vừa đột nhập.

Cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh tạm giữ nghi phạm vì tội xâm nhập bất hợp pháp và cắt rời tử thi. Ngoài ra, cảnh sát cũng điều tra xem liệu người này có phạm tội trong quá khứ hay không.

Theo kienthuc.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.