Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2016 và sau đó có một cô con gái nhỏ vô cùng xinh xắn. Cuộc hôn nhân của cả hai trôi qua ngọt ngào và hạnh phúc nhưng lại dính vô số tin đồn thất thiệt.

Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình

Thời gian gần đây, có thông tin cho hay cả hai chưa đăng ký kết hôn, Hoắc Kiến Hoa bị ép buộc cưới vì con gái nên không chịu đăng ký.

Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình - Ảnh 1.
Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình - Ảnh 2.

Đối với những tin đồn thất thiệt, studio của Lâm Tâm Như đã nhờ cậy tới luật pháp để bảo vệ nghệ sĩ. Sau 1 năm kiện cáo dai dẳng, cuối cùng kẻ tung tin đồn nhảm cũng phải trả giá. 

Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình - Ảnh 3.

Về phía mình, Lâm Tâm Như tuyên bố sẽ không tha thứ cho những kẻ tung tin đồn thất thiệt, sẽ sử dụng các biện pháp trên cơ sở pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình và gia đình.

Quan điểm của Lâm Tâm Như nhận được sự ủng hộ của nhiều người. 

Bị đồn ép cưới Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói 1 câu khiến nhiều người giật mình - Ảnh 4.

Fan hâm mộ cũng bất ngờ trước sự cứng rắn, không khoan nhượng của Lâm Tâm Như trước những kẻ chuyên tung tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng tới gia đình cô.

Nhiều người còn bình luận, quả là phụ nữ có thể biến thành "hổ dữ" nếu ai đó làm tổn hại tới gia đình họ.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh Sương được nhà trường tuyên dương sau thành tích giải Nhất môn Địa lí tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh.

Những gương sáng học đường làm theo lời Bác

GD&TĐ - Từ cô học trò tiểu học với thành tích học tập ấn tượng đến nữ sinh người Bru - Vân Kiều nuôi giấc mơ trở về bản làng “gieo chữ”, những gương sáng học sinh Quảng Trị đang viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến theo lời Bác Hồ dạy.