Bị đo nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở TP Huế nằm vạ giữa đường

GD&TĐ - Người đàn ông 60 tuổi ở TP Huế khi bị công an yêu cầu đo nồng độ cồn bỗng nằm lăn ăn vạ giữa đường và buông lời lẽ thách thức.

Người đàn ông nằm vạ giữa đường phố khi được yêu cầu đo nồng độ cồn. (Ảnh: người dân cung cấp)
Người đàn ông nằm vạ giữa đường phố khi được yêu cầu đo nồng độ cồn. (Ảnh: người dân cung cấp)

Sáng 23/2, tin từ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm người đàn ông điều khiển xe mô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xúc phạm, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào 19h35’ tối 22/2, tổ công tác của Đội đang tuần tra, kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 75F1-051.55 đi từ đường Nguyễn Huệ đến cầu Nam Giao nghi có nồng độ cồn.

Công an đã tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu người đàn ông trên kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên người này không chấp hành. Tiếp theo, người này đi ra giữa lòng đường Điện Biên Phủ, dừng xe máy ở đó và nằm vạ, gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, người đàn ông trên còn có những lời lẽ thách thức và xúc phạm đến tổ công tác, nói nhiều nội dung phản cảm, vì cho rằng bản thân đang nợ mấy chục tỷ đồng nên bất cần đời.

Sau khi vận động không thành, tổ công tác cùng Công an phường Vĩnh Ninh đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại đây, công an ghi nhận người điều khiển xe máy là N.Đ.H (SN 1964, trú phường Phường Đúc, TP Huế). Ông H nguyên là Giám đốc một công ty ở Thừa Thiên Huế.

Hiện Công an TP Huế đã lập biên bản ông H về các hành vì không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các giấy tờ liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.