Ngày 30/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh nhân là ông H.M.Đ (SN 1963, ngụ tại xã Long Hải, TPHCM). Ngày 12/1, trong khi đang tập thể dục, ông bị một con chó con cắn vào khuỷu chân phải với 4 vết thương sâu, chảy máu nhiều.
Đáng chú ý, dù sáng hôm sau ông đã đến cơ sở tiêm chủng nhưng do huyết áp cao, ông được tư vấn lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình phải chăm sóc hai cháu nhỏ mắc bệnh tâm thần, ông Đ. không đi tiêm vắc-xin theo hướng dẫn. Thay vào đó, ông Đ. tự xử lý vết thương tại nhà và tìm đến một địa điểm tại địa phương để "lấy nọc" theo phương pháp dân gian.
Sau hơn một tháng ủ bệnh, tối ngày 17/2, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở. Đến sáng ngày 18/2, các triệu chứng trở nặng với biểu hiện điển hình của bệnh Dại như: Sợ gió, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, sợ nước, khi uống bị nghẹn ở cổ, khó nuốt, tăng tiết đàm dãi, khó thở tăng dần.
Ông Đ. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và được chẩn đoán theo dõi bệnh Dại. Do tiên lượng nặng, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà và ông tử vong vào ngày 19/2.
Cơ quan chức năng xác định trước khi cắn ông Đ, con chó này đã cắn một người đàn ông bán vé số là ông H.P.K. Hiện, ông K. đã được hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng Dại mũi đầu tiên vào ngày 23/2 và sức khỏe đang ổn định. Con chó nghi dại sau đó đã bị người dân đánh chết.
Qua kiểm tra khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, có 6 con chó khác chưa được tiêm phòng Dại. Đây là ca tử vong do Dại đầu tiên tại xã Long Hải trong năm 2026.
Trước sự việc này, HCDC phối hợp với các đơn vị liên quan để truyền thông, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý điều trị bằng thuốc nam hay lấy nọc.
Người dân cần tiêm phòng vắc-xin Dại khẩn cấp cho đàn chó tại khu vực và rà soát thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn. Khi bị chó, mèo cắn, cào, người dân cần rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại kịp thời.