Bênh bạn gái đi xe ngược chiều, gã say hành hung CSGT

Thấy bạn cùng công ty bị CSGT xử lý vi phạm luật an toàn giao thông, đối tượng Tấn có hành vi ngăn cản, đánh một chiến sĩ công an trong tổ công tác.

Đối tượng Lương Trọng Tấn tại Công an quận 12. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Lương Trọng Tấn tại Công an quận 12. Ảnh công an cung cấp

Chiều 13/10, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối tượng Lương Trọng Tấn (29 tuổi, ngụ quận 12), để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Vụ việc xảy ra vào sáng 7/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất (quận 12), thì phát hiện có một chiếc xe có dấu hiệu đi ngược chiều vi phạm luật giao thông. Lúc này tổ CSGT – Công an quận 12, yêu cầu dừng xe lại kiểm tra và tiến hành lập biên bản xử lý.

Tại chốt giao thông, bạn gái của Tấn là chị Lê Thùy Trinh (34 tuổi, ngụ quận 12), không xuất trình được giấy tờ xe, nên đứng lại xin CSGT tha, nhưng không được chấp thuận. Do không được tổ CSGT cho đi, nên chị Trinh đã có những lời nói lăng mạ cơ quan chức năng.

Đúng lúc này, Tấn vừa nhậu xong rồi chạy xe ra về, khi ngang qua đoạn đường trên, thì thấy Trinh đang có những lời qua tiếng lại với tổ CSGT nên đứng lại xem. Đồng thời, Tấn ra sức ngăn cản không cho cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với chị Trinh.

Trong lúc xảy ra xô xát, Tấn đã dùng tay đánh vào đầu một chiến sĩ trong tổ công tác đang làm nhiệm vụ bị thương tích. Lúc này, Đội CSGT ngay lập tức gọi điện cho công an phường Tân Thới Nhất cùng có mặt để xử lý sự việc, đồng thời bắt giữ đưa đối tượng Tấn về trụ sở để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.