Bên trong ga tàu điện ngầm "cô đơn" nhất Trung Quốc

Được xây dựng ở vùng đất hoang vu, hẻo lánh, một ga tàu điện ngầm ở Trùng Khánh xứng đáng với danh hiệu “ga tàu điện ngầm cô đơn nhất Trung Quốc”.

Bên trong ga tàu điện ngầm "cô đơn" nhất Trung Quốc
Ben trong ga tau dien ngam

Nằm trên tuyến số 6 của Trùng Khánh Metro, ga Caojiawan được hoàn thành vào năm 2015.

Ben trong ga tau dien ngam

Theo quy hoạch, tuyến đường có 3 nhà ga, tuy nhiên chỉ có một đang hoạt động, hai nhà ga còn lại bị bỏ hoang với cỏ dại và rêu phong. Tuy nhiên, số phận của chiếc còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu.

Ben trong ga tau dien ngam

Cửa ra vào của ga điện ngầm nằm giữa vùng đất trống hoang vu. Sau khi rời ga, hành khách lạc lõng giữa hoang vắng. Trạm không nối với bất kỳ con đường chính nào, hành khách phải “quá giang” dịch vụ xe tải để đến được con đường gần nhất.

Ben trong ga tau dien ngam

Một nhân viên tại nhà ga tiết lộ với Chongqing Morning Post, thường thì rất ít hành khách xuất hiện trong nhà ga, hầu như mọi khung giờ đều không có ai.

Ben trong ga tau dien ngam

Nhà ga điện ngầm được chụp trong giờ cao điểm.

Ben trong ga tau dien ngam

Một trong những vị khách hiếm hoi tại ga tàu điện ngầm.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.