Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bình Dương

GD&TĐ - Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị 1 người đàn ông bỏ rơi trước cổng chùa ở Bình Dương lúc rạng sáng.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa được người dân đưa về chăm sóc.
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa được người dân đưa về chăm sóc.

Sáng 15/6, thông tin từ UBND phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), người dân vừa phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi trước cổng 1 ngôi chùa ở phường Phú Hoà.

Bên cạnh bé trai có 1 túi đồ nhỏ.

Bé trai này khoảng vài ngày tuổi, vẫn còn nguyên dây rốn.

UBND phường Phú Hòa đã phát thông báo tìm người thân của bé trai này.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, 1 người đàn ông đặt bé trai trước cổng chùa rồi bỏ đi.

Trước đó, ngày 13/6, người dân tại Bình Phước cũng phát hiện một bé trai sơ sinh bên đường.

Tuy nhiên, bé trai này đã tử vong và mất một chân.

Điều tra nhanh, lực lượng công an xác định mẹ của bé trai này mới 17 tuổi.

Người mẹ này khai nhận sinh con rồi bỏ lại bên đường, sau đó về nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.

Alisa sẽ nhận hai bằng cao đẳng trong lễ tốt nghiệp tháng tới.

Cô bé 10 tuổi nhận 2 bằng cao đẳng

GD&TĐ - Alisa Perales, 10 tuổi đến từ thành phố San Bernardino, California, Mỹ, trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Trường Cao đẳng Crafton Hills.