Bé trai 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị lạc 24 giờ trên sa mạc

NDTV ngày 20/3 đưa tin, một bé trai 5 tuổi đã sống sót thần kỳ sau khi bị lạc trong lúc đi dạo cùng gia đình ở sa mạc phía Tây Argentina.

Bé trai 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị lạc 24 giờ trên sa mạc

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được thông báo về vụ mất tích, nhà chức trách nước này đã huy động 1.000 nhân viên tình nguyện tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Sau 24 giờ tìm kiếm, ông Alberto Ontiveros, một tình nguyện viên đã phát hiện cậu bé ở cách khu vực bị lạc khoảng 21km.

Cậu bé bị mất nước nhẹ và đã được đưa vào viện để kiểm tra sức khỏe. “Cháu cảm thấy lạnh và phải tựa vào một tảng đá để ngủ, và ngủ không ngon giấc”, cậu bé trò chuyện với các phóng viên sau khi xuất viện.

Cậu bé cũng cho biết đã uống nước suối và ăn cỏ để sống sót trong 24 giờ bị lạc trên sa mạc. Theo các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm, việc một cậu bé 5 tuổi có thể sống sót sau 24 giờ lạc ở sa mạc thực sự là một điều kỳ diệu.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tàu ngầm chiến lược mang và phóng ngư lôi Poseidon của Nga.

Sự ám ảnh mang tên Poseidon

GD&TĐ - Trong những vũ khí Hải quân của Nga, liên minh quân sự NATO ám ảnh nhất là Poseidon - loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cô Nguyễn Minh Hồng trong giờ lên lớp tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An).

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy

GD&TĐ - Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

Hình ảnh vi phạm giao thông của phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Ảnh: cand.com.vn

Đừng nêu gương xấu

GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.