Bé trai 19 tháng tuổi nghịch súng bị đạn găm vào ngực

GD&TĐ - Bé được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng chảy máu vùng ngực phải, được các bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn bi.

Bé trai 19 tháng tuổi nghịch súng bị đạn găm vào ngực

Bác sĩ Lê Trọng Thông, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, bé nhập viện có vết thương hình tròn ở khoang liên sườn, phổi phải giảm thông khí, tim nhịp nhanh. Bé còn mắc hội chứng thiếu máu dương tính. 

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy một viên đạn bi từ lồng ngực bé. Hiện, sức khỏe của bé đã ổn định, nhịp tim đều, vết mổ khô và được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: T.H

Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. 

Gia đình cho biết, bé sang nhà hàng xóm chơi, thấy một khẩu súng hơi trên ghế nên lấy nghịch. Không may súng cướp cò, đạn bắn vào ngực bé.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần giúp các bé nhận thức được nguy hiểm, tránh xa các trò chơi súng đạn. Người lớn tuyệt đối không sử dụng súng tự chế hoặc để các vật dụng nguy hiểm trong tầm với của trẻ.

Nếu không may gặp tai nạn do súng đạn, dị vật hốc mắt... nên sơ cứu nạn nhân rồi nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?