Bé gái bị bỏ rơi trong sân nhà thờ giữa đêm giá lạnh

GD&TĐ - Nữ tu nhà thờ giáo họ Tân Hương (ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện một bé gái 3 ngày tuổi đang khóc vì lạnh, bị người thân bỏ rơi trong sân nhà thờ.

Bé gái được phát hiện trước cổng nhà thờ lúc giữa đêm.
Bé gái được phát hiện trước cổng nhà thờ lúc giữa đêm.

Ngày 1/3, ông Phan Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phát thông báo tìm kiếm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ.

Theo đó, khoảng 1h sáng 26/2, một số nữ tu ở nhà thờ giáo họ Tân Hương (xã Nghi Vạn) đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên vội đi kiểm tra. 

Tại sân nhà thờ, những nữ tu này phát hiện một bé gái đang khóc vì lạnh, được bọc trong chiếc khăn tắm. Bên cạnh cháu còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa.

Thời điểm này thời tiết tại Nghệ An đang giá lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 13 độ C. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào nhà sưởi ấm, kiểm tra sức khỏe. Bé gái được xác định khoảng 3 ngày tuổi, nặng 4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường.  

Theo ông Văn, cháu bé đang được giao cho các nữ tu tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm người thân. Ngay sau khi phát thông báo, nhiều người dân cũng đã ngỏ ý xin nhận cháu bé về làm con nuôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.