Bé gái 14 tuổi bị chú rể xâm hại, ép uống thuốc tránh thai

Sự việc đã xảy ra gần một năm, người mẹ khốn khổ cũng chưa từng có ý định công bố sự việc, nhưng bức xúc trước kết luận của cơ quan điều tra, người mẹ ấy đành phải lên tiếng với mong muốn pháp luật sẽ được thực thi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Nỗi ân hận của người mẹ

Mặc dù câu chuyện kinh khủng của con gái đã trôi qua gần 1 năm nhưng mỗi khi nhắc lại chị Đinh Thị Hương (tên nhân vật đã thay đổi, quê Ninh Bình) lại không giấu được sự đau đớn với những gì con gái và bản thân chị đã phải trải qua.

Nhiều lần soạn đơn gửi tới các cơ quan công quyền mong sự việc được làm sáng tỏ, con gái đòi lại được công bằng nhưng nguyện vọng đó của chị chưa thực hiện được.

Mới đây, chị và gia đình có thêm niềm tin tìm lại được công lý cho con gái khi nhận được thông tin phía TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để điều tra bổ sung vụ án “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi”.

Chia sẻ với PV, chị Hương đau đớn kể lại nội dung sự việc khiến nhiều năm qua cuộc sống của chị và con gái đảo lộn.

Trước khi xảy ra sự việc, buổi tối ngày 12/1/2020, giữa chị và con gái là cháu Nguyễn Thu Cúc (tên nhân vật đã được thay đổi, SN 2006) có nảy sinh bất đồng quan điểm. Trong lúc nóng giận, chị Hương đã lớn tiếng mắng mỏ con gái một vài câu.

Sau sự việc trên, ngay sáng hôm sau (13/1/2020), Cúc viết cho mẹ một bức thư nói rằng sẽ đi về quê một thời gian để giải tỏa tâm lý căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì về quê, Cúc bắt xe đến nhà một người dì ruột hiện đang sống ở Hà Nội.

Sau khi đến nơi, Cúc gọi điện cho dì nhưng Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, tạm trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội – chồng dì) nghe máy. Qua cuộc điện thoại, Cúc có nhờ Vân ra đường Trần Quốc Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội) để đón mình về nhà.

Tuy nhiên, khi đến đón, Vân cho biết dì không có nhà nên đã chở Cúc vào một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) để ở. “Khi biết bị chở vào nhà nghỉ, con gái tôi đã phản ứng dữ dội nhưng Vân lại dùng lời lẽ ngon ngọt bảo với cháu vào là vào đây để nghỉ để Vân còn đi làm. Vì tưởng là Vân nói thật nên con gái tôi mới đi theo”, chị Hương kể lại.

Theo thông tin chị Hương thuật lại từ lời kể của con gái, sau khi lên phòng nghỉ, Vân đã dùng vũ lực ép buộc Cúc và thực hiện hành vi đồi bại. Bất ngờ trước hành vi thú tính của người chú, Cúc đã nhiều lần kêu cứu nhưng bị Vân lấy tay bịt mồm. Vân còn đe dọa nếu không chiều ý, hắn sẽ đăng tải những hình ảnh nhạy cảm của Cúc lên mạng. Sợ hãi, Cúc không dám phản kháng và để cho người chú rể thực hiện hành vi thú tính với mình.

Khoảng thời gian bị nhốt tại nhà nghỉ, Vân đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với Cúc. Sau khi thỏa mãn, Vân khóa trái cửa phòng đi ra ngoài mua thuốc tránh thai để ép cháu gái uống. Trước khi đưa Cúc ra bắt xe để về quê, Vân còn dặn không được nói sự việc cho ai biết, nếu không cả hai chú cháu sẽ chết.

“Về đến nhà, thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường, sợ sệt, tôi mới gặng hỏi thì được cháu kể lại toàn bộ sự việc. Phẫn uất, tôi bắt xe lên Hà Nội để đối chứng với Vân. Mặc dù sự việc đã rõ ràng nhưng Vân vẫn kiên quyết chối bỏ hành vi của mình bắt buộc tôi phải đưa sự việc ra ánh sáng”, chị Hương cho biết.

Phiếu khám bệnh của em Cúc
Phiếu khám bệnh của em Cúc

Cháu bé bị ảnh hưởng tâm lý, nhiều lần muốn tìm đến cái chết

Chị Hương cho biết, trước đó con gái chị là người ngoan ngoãn, năng động, học giỏi và là một thành viên trong ban cán sự lớp nhưng từ khi xảy ra sự việc, Cúc rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn định “Cháu nó ít nói, ít cười và luôn ở trong trạng thái sợ sệt, ngại đám đông, không muốn đi học”, chị Hương chia sẻ.

Thương con, chị đưa con đi khám thì được các bác sĩ kết luận con gái chị bị mắc chứng trầm cảm nặng, áp lực tâm lý và phải điều trị lâu dài. Đã nhiều lần con gái chị có ý định tự vẫn nhưng đều được chị phát hiện kịp thời. Cũng kể từ đó, chị Hương không dám rời con nửa bước.

Trở lại diễn biến của vụ việc, sau khi con bị xâm hại, chị Hương đã làm đơn trình báo tới cơ quan chức năng. Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân để điều tra về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi” được quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS 2015.

Nói về kết luận của cơ quan điều tra, chị Hương cho biết bản thân chị và gia đình không đồng tình với các nội dung trong bản kết luận của Công an quận Cầu Giấy nên đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xét xử Nguyễn Hồng Vân theo đúng tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Kết quả thăm khám kết luận em Cúc bị trầm cảm nặng
Kết quả thăm khám kết luận em Cúc bị trầm cảm nặng

“Tiếp nhận đơn, Công an quận Cầu Giấy có mời mẹ con tôi lên để làm việc, lấy lời khai lại. Quá trình hỏi, nữ điều tra viên có hỏi nhiều lần về sự việc xảy ra với cháu khiến cháu bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tại buổi làm việc mới nhất, cháu đã phải khóc ngay tại cơ quan điều tra sau đó ôm mặt chạy ra ngoài”, chị Hương chia sẻ.

Sau sự việc trên, mỗi khi phía Công an quận Cầu Giấy triệu tập để làm việc Cúc đều khóc nức nở và không hợp tác trong quá trình lấy lời khai. “Cháu nó bảo tôi đừng đưa cháu đến đó nữa. Cháu không muốn nhớ lại sự việc đó nữa. Gần 1 năm qua, sự việc xảy ra ảnh hưởng đến cháu rất nhiều, cháu lại đang học năm cuối cấp nữa nên gia đình tôi rất lo lắng. Hơn nữa, sau khi giở trò đồi bại với cháu, Vân còn ép cháu uống thuốc tránh thai nên tôi rất lo sợ việc đó sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cháu”, chị Hương nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm về chuyện gia đình sau sự việc trên, chị Hương cho biết phía chị và em gái vẫn sống tình cảm, gia đình đoàn kết. “Trước khi lấy em gái tôi, Vân đã từng có một đời vợ. Sau khi biết chồng làm chuyện tày đình với cháu, em gái tôi rất sốc và ủng hộ việc đưa sự việc ra pháp luật để đòi lại công bằng cho cháu gái”, chị Hương chia sẻ.

Cũng theo thông tin chị Hương cung cấp, sau khi biết sự việc, em gái chị đã ra tòa làm thủ tục ly hôn với người chồng thú tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ