Bé gái 1 tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi ở chùa, nhưng nội dung bức tâm thư mới khiến mọi người chú ý

Một bé gái khoảng 1 tuổi đã bị mẹ bỏ lại trong chùa cùng một bức tâm thư được để trong áo.

Bé gái 1 tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi ở chùa, nhưng nội dung bức tâm thư mới khiến mọi người chú ý

Liên quan đến vụ việc một bé gái bị mẹ bỏ rơi ở chùa, sáng 4/7, ông Vũ Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận có 1 bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi ở chùa Nhất, xã Yên Bằng vào chiều 3/7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 3/7, một người phụ nữ đã bế 1 bé gái vào gửi sư bác Thích Đàm Tươi, trụ trì chùa Nhất nói là để đi mua sữa. Tuy nhiên, sau đó, người này đã đi luôn và không quay lại đón con.

Ngay sau đó, nhà chùa đã kiểm tra túi xách bé mang theo thì phát hiện một bức tâm thư được để trong bộ quần áo.

Bé gái kháu khỉnh bị mẹ bỏ lại chùa.

Bé gái kháu khỉnh bị mẹ bỏ lại chùa.

Bé gái 1 tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi ở chùa, nhưng nội dung bức tâm thư mới khiến mọi người chú ý ảnh 2Nội dung bức tâm thư: “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần rồi sinh ra bé đến nay. Vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng…”.
Bức tâm thư của người mẹ để lại.

Bức tâm thư của người mẹ để lại.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Yên Bằng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để có hướng xử lý.

Nhìn hình ảnh bé gái có gương mặt sáng sủa bị mẹ bỏ lại giữa chùa mà ai cũng thương cảm. Được biết, hiện bé gái đang được nhà chùa chăm sóc.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.