Bé 5 tuổi thiệt mạng do ăn pháo

Nhặt được một tràng pháo hoa ở gần nhà, cô bé Ấn Độ tưởng là chocolate nên cho vào miệng ăn.

Những viên pháo còn lại tại hiện trường. Ảnh: Damini Nikam.
Những viên pháo còn lại tại hiện trường. Ảnh: Damini Nikam.

Theo Damini Nikam, một bé gái 5 tuổi vô tình nhặt được tràng pháo trên con đường làng nơi em sinh sống ở Tisangi, Ấn Độ. Cô bé tò mò tưởng chocolate nên bỏ vào miệng ăn. 

Pháo không phát nổ nhưng các chất độc bên trong nó như clo, lưu huỳnh, cacbon và các nguyên tố kim loại đã khiến cô bé bị ngộ độc nặng. Khi phát hiện vụ việc, người mẹ vội vàng đưa con đến cấp cứu ở một bệnh viện gần nhà nhưng các bác sĩ không thể cứu được bé.

Nhà chức trách cảnh báo cha mẹ phải quan tâm chăm sóc, trông chừng con cái cẩn thận trong bối cảnhcác dây pháo tương tự có thể vương vãi ở bất cứ nơi nào và các bé dễ dàng nhặt được. "Hãy trông chừng trẻ cẩn thận để không xảy ra trường hợp nào đáng tiếc như thế nữa", một cảnh sát nói.

Năm 2009, một người đàn ông trong trại tâm thần ở Mỹ cũng chết sau khi ăn pháo hoa. Sau đó nhân viên y tế Mỹ được yêu cầu phải ưu tiên hàng đầu điều trị cấp cứu các trường hợp ngộ độc do ăn phải pháo hoa.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.