BCI mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo

GD&TĐ - Ngày 21/5, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đón Đoàn đại biểu Dự án GIZ (khu vực châu Á) tham và làm việc với nhà trường.

TS Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng BCI (thứ 2 từ trái sang phải) chia sẻ với đoàn tại phòng thực hành của sinh viên.
TS Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng BCI (thứ 2 từ trái sang phải) chia sẻ với đoàn tại phòng thực hành của sinh viên.

Thành phần đoàn là các cán bộ quản lý dự án của GIZ tại khu vực châu Á, hiện đang triển khai các chương trình hợp tác phát triển tại nhiều quốc gia. Đón đoàn có ông Đoàn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh; TS Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) cùng Ban giám hiệu, thầy cô giáo nhà trường.

b1.jpg
Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Ban giám hiệu BCI đón, chụp ảnh với đoàn GIZ.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất, xưởng thực hành, phòng đào tạo của BCI, đại diện hai bên đã trao đổi kỹ thuật, đặc biệt là các chủ đề về hợp tác với khu vực doanh nghiệp; mô hình đào tạo phối hợp, đào tạo theo tiêu chuẩn Đức; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo bao trùm.

Đại diện phía GIZ bày tỏ, chuyến thăm là cơ hội quan trọng để giới thiệu mô hình hợp tác nghề tiêu biểu của BCI tới các lãnh đạo dự án GIZ trong khu vực, đồng thời thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi thăm và làm việc tại BCI của GIZ:

b17.jpg
TS Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và đại diện GIZ trao đổi tại buổi làm việc.
b11.jpg
Đoàn GIZ thăm quan phòng thực hành và trao đổi với sinh viên BCI.
b5.jpg
b6.jpg
TS Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng BCI chia sẻ với đoàn GIZ tại phòng thực hành của sinh viên.
b8.jpg
Mô hình đào tạo, thực hành hiện đại của BCI.
b15.jpg
b13.jpg
b14.jpg
Đại biểu thăm quan không gian học tập, thực hành của sinh viên BCI.
b2.jpg
Đại diện BCI và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn GIZ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một chuyến bay mang tên thanh xuân

Một chuyến bay mang tên thanh xuân

GD&TĐ - Tôi cúi xuống, thắt lại dây giày. Đôi giày đã mòn đi theo năm tháng, theo những buổi sáng còn ngái ngủ chạy vội đến trường, theo những chiều tan