Bayern ra hạn chót cho Tottenham về Harry Kane

GD&TĐ - Bayern Munich mới đây đã đặt hạn chót để Tottenham đưa ra quyết định về tương lai của Harry Kane.

Harry Kane vẫn chưa chốt hạ tương lai với Bayern Munich.
Harry Kane vẫn chưa chốt hạ tương lai với Bayern Munich.

Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Germany, Bayern Munich đã gửi lời đề nghị mới nhất trị giá hơn 100 triệu euro (bao gồm cả tiền thưởng) đến Tottenham cho Harry Kane.

Đại gia của bóng đá Đức đã đặt hạn chót để Tottenham đưa ra quyết định về tương lai của Harry Kane là ngày thứ Sáu (4/8).

Tờ Telegraph cũng cho biết thêm, gã khổng lồ Bundesliga không chấp nhận mọi thứ kéo dài nên nếu Tottenham không “chốt hạ” vào thời điểm trên, Bayern Munich sẽ quay xe và chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Harry Kane, là mục tiêu hàng đầu mà Bayern Munich nhắm tới trong mùa Hè này. Đôi bên đã gặp nhau để tiến hành đàm phán tại London. Đại diện của Bayern Munich hy vọng thỏa thuận có thể được hoàn tất trước khi “phiên chợ” Hè 2023 đóng cửa.

Trường hợp 2 CLB không đạt thỏa thuận chung, Harry Kane có thể chờ thêm để tự do ra đi vào hè năm sau. Hoặc chân sút 30 tuổi có thể tự ‘chuộc’ hợp đồng của mình với Tottenham để có thể gia nhập Bayern ngay hè này.

Tottenham đang đắn đo và do dự trong việc bán Harry Kane. Tuy nhiên, ông chủ Joe Lewis muốn bán chân sút 30 tuổi để tránh nguy cơ mất trắng anh sau khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào ngày 30/6/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.