Bây giờ thì chạy!

GD&TĐ - Vào một ngày kia, một vị linh mục đang đi trên đường thì ông ta chú ý thấy một chú bé đang cố gắng nhấn chuông cửa của một ngôi nhà bên kia đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của chú.

Bây giờ thì chạy!

Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong một lúc, linh mục tiến gần hơn về chỗ chú bé. Ông bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai nhỏ và dịu dàng đặt tay trên vai đứa trẻ, nghiêng người về trước và nhấn chuông.

Cúi xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và hỏi: “Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?”.

Thằng bé quay ra và la: “Bây giờ thì chạy!”.

Theo Tin tức giải trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thu hút sự chú ý với chiếc áo nỉ dài tay màu trắng in dòng chữ “CCCP”-chữ cái tiếng Nga của Liên Xô - ngang ngực.

Ông Lavrov tạo cơn sốt áo nỉ Liên Xô

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga đã tạo nên cơn sốt mua sắm khi ông được nhìn thấy đến Alaska trong chiếc áo nỉ trắng với dòng chữ "CCCP" màu đen in đậm trên áo.

Quân đội Ukraine.

Điều quân đội Kiev lo sợ

GD&TĐ - Quân đội Nga vẫn nắm thế chủ động trên toàn mặt trận và đang tiến lên, kiểm soát từng khu định cư một.