Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch và nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc

GD&TĐ - Nguyên Chủ tịch UBND và nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam.

Bị can Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Bị can Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (3/3), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp Công an huyện Ngọc Lặc vừa khởi tố, bắt tạm giam hại bị can, gồm: Phạm Hùng Dũng (sinh năm 1960), nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc, trú tại phố Trần Phú và Lê Ngọc Tùng (sinh năm 1964), nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, trú tại phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Hai bị can này bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra năm 2018.

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, năm 2018, Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh.

Nguồn gốc đất là của Trường Đảng và Trường THCS thị trấn 2, do UBND thị trấn Ngọc Lặc quản lý. Do đó, diện tích đất nêu trên không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “sổ đỏ”.

Tuy nhiên, ông Phạm Hùng Dũng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp “sổ đỏ” cho 4 hộ dân không đúng trình tự, quy định.

Đồng thời, lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ dân nêu trên, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSKT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Các quyết định nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...