Bắt nữ giám đốc chiếm đoạt 570 triệu đồng rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 2 công ty với số tiền lên đến 570 triệu đồng, Trần Thị Oanh Kiều đã bỏ từ Bình Định lên Lâm Đồng mở quán cơm nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này vừa bắt  được Trần Thị Oanh Kiều (SN 1988, Giám đốc công ty TNHH thương mại vận tải Vinh Nhi - có địa chỉ ở phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn). Đây là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đầu năm 2021, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Petex Bình Định và Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Quy Nhơn về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Oanh Kiều.

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng sự quen biết và có mối quan hệ làm ăn trước đó với 2 công ty trên, Trần Thị Oanh Kiều đã mua vật liệu xây dựng  của 2 công ty trên với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng.

Tuy nhiên, Trần Thị Oanh Kiều không trả tiền mà đã bỏ trốn khỏi địa phương, công ty đóng cửa không hoạt động. Sau khi xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Oanh Kiều và ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng Trần Thị Oanh Kiều.
Đối tượng Trần Thị Oanh Kiều.

Cùng với việc truy nã, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã lập chuyên án xác minh, truy bắt đối tượng. Qua xác minh các mối quan hệ của Trần Thị Oanh Kiều, cơ quan chức năng được biết đối tượng lẩn trốn vào TP. Hồ Chí Minh rồi lên TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) mở tiệm bán cơm tấm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do dịch bệnh nên Trần Thị Oanh Kiều nghỉ bán, trả mặt bằng. Đối tượng ở nơi mới hết sức thận trọng, cảnh giác không liên lạc với người thân. Gặp thời điểm dịch bệnh bùng phát nên công tác truy tìm đối tượng của cơ quan công an gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10 vừa qua, các trinh sát phát hiện nơi thuê mới của đối tượng. Trong vai những người khách đi ăn cơm tấm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Kiều khi đối tượng mới mở lại quán cơm tấm ở một địa điểm khác thuộc phường 1 (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Bước đầu, Trần Thị Oanh Kiều khai nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.