Bệnh nhân là người đàn ông 54 tuổi, họ Xu, đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi bị ho kéo dài, ông Xu đã tự ý dùng thuốc để điều trị, nhưng tình trạng không cải thiện.
Vào tháng 6, ông Xu quyết định đến Khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện Chiết Giang để kiểm tra. Kết quả chụp CT cho thấy một khối u khoảng 1cm bên trong phổi phải của ông Xu.
Các bác sĩ nhận định, ông Xu có thể bị viêm phổi hoặc khối u ác tính. Các xét nghiệm khác cũng cho thấy hạch bạch huyết trung thất bị phì đại. Điều đó khiến ông Xu càng thêm lo sợ về nguy cơ mắc ung thư phổi.
Vào ngày 3/7, ông Xu đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần mô phổi thông qua nội soi ngực để có thể xét nghiệm và xác định ung thư. Tuy nhiên, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một dị vật trong phổi của ông.
Dị vật là đầu của một quả ớt. Sau đó, ông Xu cho biết từng bị nghẹn và ho dữ dội khi ăn lẩu hai năm trước. Bác sĩ Chu Tân Hải, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, giải thích, ớt có thể đã đi vào phổi của ông Xu qua đường thở, rồi bị đẩy ra ngoài do nghẹn.
Ớt khiến hạch bạch huyết sưng to ở phổi phải của ông Xu và bị "ẩn" dưới mô, khiến việc kiểm tra thông thường trở nên khó khăn. Ớt nằm trong phế quản suốt một thời gian dài, dẫn đến việc bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi, gây ho mãn tính.
Các bác sĩ cho biết, thực tế, việc tìm thấy dị vật trong người bệnh nhân, bao gồm xương động vật, khuyên tai và thậm chí cả răng giả, không phải là hiếm.
Trường hợp của ông Xu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng đã bình luận: "Thật ngạc nhiên khi ông ấy có thể chịu đựng cơn ho trong hai năm trước khi nhập viện".