Bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

GD&TĐ - Chiều 7/4, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã bàn giao 2,4 tấn nội tạng động vật vừa được đơn vị bắt giữ cho Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định.

Số nội tạng vừa được lực lượng chức năng thu giữ
Số nội tạng vừa được lực lượng chức năng thu giữ

Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, tài xế Lê Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải 43C-108.25 chạy hướng Nam - Bắc khi đến đoạn quốc lộ 1A qua ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc), cán bộ Đội Thanh tra kiểm soát số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện xe tải có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện sau thùng xe tải này chở 37 thùng xốp bên trong chứa số lượng lớn nội tạng động vật gồm lòng, phổi, gan (tổng trọng lượng 2,4 tấn) đang bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm bắt giữ, tài xế xe tải không xuất trình giấy tờ đầy đủ liên quan đến 37 thùng xốp chứa nội tạng thối
Tại thời điểm bắt giữ, tài xế xe tải không xuất  trình  giấy tờ đầy đủ liên quan đến 37 thùng xốp chứa nội tạng thối 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng cũng như giấy tờ kiểm dịch.Tuấn khai nhận vận chuyển số nội tạng trên từ TP Đà Nẵng ra TP Đông Hà (Quảng Trị để tiêu thụ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.