Bắt giữ nhóm thanh niên “bay lắc” ma túy trong quán karaoke

GD&TĐ - Đang tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke, nhóm thanh niên nam, nữ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hà Trung vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm thanh niên nam, nữ đang tổ chức sử dụng ma túy  tại quán karaoke Bằng Lăng Tím (thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung).

Theo đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hà Trung đã bắt quả tang 8 thanh niên (6 nam, 2 nữ) đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong quan hát karaoke nêu trên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá; kẹo đã qua sử dụng đang còn nhiều chất ma túy bám trên bề mặt; 3 chai nhựa có gắn ống hút dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 8/8 thanh niên bị bắt quả tang đều dương tính với ma túy dạng kẹo (ketamin) và ma túy đá.

Qua đấu tranh, nhóm thanh niên nhận, người cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này là Dương Thế Phương (31 tuổi), ở tiểu khu Phong Vận, thị trấn Hà Trung.

Tại cơ quan Công an, Dương Thế Phương khai nhận đã mua 2 loại ma túy là kẹo và đá từ Nga Sơn về Hà Trung rồi thuê phòng hát Vip1, tại quán karaoke Bằng Lăng Tím, để tổ chức sử dụng ma túy. Phương cũng rủ thêm một số bạn bè đến đây tổ chức sử dụng ma túy.

Hiện, Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hà Trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...