Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả vé thu phí đường bộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả vé thu phí đường bộ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Nguyễn Hồng Quang (SN 1972; trú tại: Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội) mang theo 500 vé dịch vụ cước phí đường bộ (tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là 78 triệu đồng).

Công an cũng phát hiện Triệu Văn Quang (SN 1986, cùng trú tại địa chỉ trên) cũng mang theo người 515 vé dịch vụ cước phí đường bộ (tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là 79,8 triệu đồng) có dấu hiệu làm giả. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở công an để làm việc.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng trong vụ án.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng trong vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt in, mua vé giả từ đầu năm 2021, tại cửa hàng photocopy tại xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) do Nguyễn Thị Huệ (SN 1969) làm chủ và cửa hàng photocopy tại xã Nhị Khê (huyện Thường Tín). Toàn bộ số vé được bán cho khách và lái xe có nhu cầu mua.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và các cơ sở in ấn vé giả, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Quang, Nguyễn Hồng Quang và Nguyễn Thị Huệ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.