Bắt giam đối tượng cưỡng hiếp và sát hại bé gái 13 tuổi ở Bến Tre

GD&TĐ - Do thực hiện hành vi cưỡng hiếp bất thành, Võ Hoàng Khang đã ra tay sát hại bé gái 13 tuổi. Khi thấy bé gái đã chết, đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu, rồi lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân.

Đối tượng Võ Hoàng Khang. Ảnh: Cơ quan công an
Đối tượng Võ Hoàng Khang. Ảnh: Cơ quan công an

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về các tội danh: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, do em T.T.M.P. (13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) học cùng lớp với em gái của Khang nên đối tượng và nạn nhân quen biết nhau.

Do cần tiền tiêu xài nên Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của em P..

Sáng ngày 13/6, Khang nhắn tin hẹn em P. gặp nhau tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách. Sau đó, Khang dụ P. cùng mình đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới (huyện Chợ Lách), phòng này được Khang thuê từ trước.

Tại đây, Khang đã ép P. quan hệ tình dục, nhưng nạn nhân phản kháng và kêu cứu. Sợ sự việc bại lộ, Khang dùng tay bóp cổ P. cho đến chết.

Khi thấy nạn nhân đã chết, Khang tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, lấy đôi bông tai và xe mô tô của P. rồi tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Sau một ngày lẩn trốn, Khang bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa/internet.

Vợ nghỉ sinh con, chồng cũng được nghỉ chế độ thai sản

GD&TĐ - Hỏi: Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên thuộc diện biên chế. Theo dự kiến, ngày 1/12/2026, vợ của tôi sinh con. Xin hỏi, tôi được nghỉ bao nhiêu ngày và nghỉ trong khoảng thời gian nào? – Nguyễn Đức Tuyến (ductuyen***@gmail.com).

Minh họa: INT.

Tản mạn: Cơn mưa mùa Hạ

GD&TĐ - Những ngày mùa Hạ, nắng rơi hanh hao trên từng con ngõ ngỏ. Tôi về lại chốn quê xưa mà đột nhiên lại chợt thấy xa xăm.