Bắt giam 3 người quản trị kênh YouTube 'Người Đưa Tin'

GD&TĐ - Đăng hơn 6.700 video có nội dung xuyên tạc tổ chức và cá nhân, nhóm 3 người quản trị kênh “Người Đưa Tin” bị Công an TPHCM bắt tạm giam.

Các bị can là quản trị kênh YouTube "Người đưa tin" bị Công an TPHCM bắt tạm giam. (Ảnh: CA TPHCM)
Các bị can là quản trị kênh YouTube "Người đưa tin" bị Công an TPHCM bắt tạm giam. (Ảnh: CA TPHCM)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Công an TPHCM phát hiện hệ thống kênh YouTube “Người Đưa Tin”, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến nay, đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung tiêu cực.

Các video này nhắm vào nhiều cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kênh YouTube này thu hút gần 2 triệu tài khoản theo dõi, với hơn 1 tỷ lượt xem. Những người quản trị kênh đã hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận đồng thời gây mất trật tự an toàn xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng A05 Công an TPHCM đã nhanh chóng xác minh làm rõ nhóm quản trị, vô hiệu hóa hệ thống kênh “Người Đưa Tin”.

Ngày 4/6, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Lê Văn Cần (59 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đóng vai trò cầm đầu; Nguyễn Đức Minh (24 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đều với vai trò giúp sức thực hiện biên tập, thiết kế video.

Các bị can bị điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây Muồng trâu có dược tính nổi bật nhất là tác dụng nhuận tràng.

Viên nang từ cây Muồng trâu giúp nhuận tràng

GD&TĐ - Việc nghiên cứu công thức viên nang cứng từ cao chiết Muồng trâu không chỉ cải thiện tính dễ sử dụng, mà còn mở ra hướng khai thác hiệu quả nguồn dược liệu nội địa sẵn có...

Đầm sen tỏa hương. Ảnh minh họa: Bình Thanh.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Phải thú nhận rằng, tôi rất mê cuốn “Thi nhân Việt Nam” và nhìn chung là cảm phục nhà phê bình văn học Hoài Thanh. Song tôi không phục bác Hoài Thanh.