Bắt được nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Cường, vào tối 26/8. 

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27/8, theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Công an vừa bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Theo đó, nghi phạm là D.J. (SN 1996 - quốc tịch Mỹ), bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, trước khi gây án, D.J. thuê xe máy rồi tháo biển số. Sau khi dùng búa đập tủ kính, cướp trang sức, người này tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, mang tang vật về phòng trọ cất giấu và nghe ngóng tình hình. Khi lực lượng Công an ập đến, nghi phạm tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị khống chế.

Số trang sức nghi phạm cướp tại tiệm vàng trên đường Núi Thành trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra và biểu dương các lực lượng tham gia.

Trước đó, khoảng 20h51 tối 26/8, một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo camera ghi lại cho thấy, kẻ cướp mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Người này đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa, khiến bảo vệ không kịp phản kháng.

Sau đó, nghi phạm xông vào bên trong gom nhiều món trang sức bỏ vào balo. Dù một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường, nhưng kẻ cướp đẩy bật khóa, ôm túi trang sức thoát ra ngoài.

Hiện Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân tranh thủ thời gian trên rẫy xem bài học trên kênh "Bình dân học vụ".

Con chữ về với bản làng

GD&TĐ - Hơn 4 tháng qua, buổi tối ở vùng cao Quảng Ngãi rộn ràng tiếng đánh vần. Ở đó, cô giáo và sinh viên tình nguyện kiên nhẫn gieo từng con chữ.