Bắt bị can trốn truy nã từ Đồng Nai ra Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trốn truy nã, 2 bị can ở Đồng Nai vừa xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng thì bị công an bắt giữ.

Bị can Lê Đức Huy bị bắt khi vừa xuống máy bay. Ảnh: Công an.
Bị can Lê Đức Huy bị bắt khi vừa xuống máy bay. Ảnh: Công an.

Ngày 9/2, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa bàn giao cho Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) một bị can trốn truy nã là Lê Đức Huy (19 tuổi, trú phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Huy bị Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Huy bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 12/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Huy.

Sau khi gây án, Huy lẩn trốn nhiều nơi, liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự truy tìm của công an.

Qua công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Huy có mặt trên chuyến bay đến TP Đà Nẵng trong chiều 7/2.

Từ đó, lực lượng phối hợp đã bố trí, bắt giữ Lê Đức Huy ngay khi Huy vừa rời máy bay.

Cùng thời gian, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ bị can Mai Tiến Phúc (23 tuổi, trú ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Bị can Mai Tiến Phúc từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay khi xuống máy bay thì bị bắt giữ.

Trước đó, Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi tố và truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Phúc bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an.

Bị can Phúc bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an.

Cả hai bị can này khai nhận, sau thời gian đi trốn, đã quyết định chọn đến TP Đà Nẵng để ăn Tết cùng bạn bè thì bị bắt.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tạm giữ Lê Đức Huy và Mai Tiến Phúc, đồng thời thông báo cho Công an TP Biên Hòa để phối hợp, thực hiện di lý Huy và Phúc về để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.