Bắt 2 cha con trong đường dây tiêu thụ xe gian ở TPHCM

Với mỗi chiếc xe vận chuyển sang biên giới Campuchia thành công, Chung và con trai nhận được 800 ngàn đồng tiền công.

Bắt 2 cha con trong đường dây tiêu thụ xe gian ở TPHCM

Lại Thành Chung và con trai Tuấn An

Sáng 9/3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Lại Thành Chung (43 tuổi, quê Long An) và con trai là Lại Văn Tuấn An (21 tuổi) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào sáng 8.3, Chung cùng con trai đi xe máy đến bãi giữ xe tại ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Tại đây, An giao thẻ giữ để lấy một chiếc xe máy ra ngoài. Phát hiện 2 cha con Chung có nhiều biểu hiện đáng ngờ, các trinh sát đội 4 (PC45 – Công an TPHCM) đã kiểm tra và phát hiện xe máy trên vừa bị chủ nhân báo mất trộm tại Cần Thơ vào ngày 7.3.

Ngoài ra, chiếc xe máy Chung sử dụng làm phương tiện cũng là xe trong một vụ trộm trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM) vào tháng 11.2015.

Tại công an xã Bà Điểm, bước đầu Lại Thành Chung và Lại Văn Tuấn An đã khai nhận hành vi vận chuyển xe gian của mình. Chung khai được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê đi TPHCM để lấy xe, sau đó vận chuyển về khu vực biên giới Campuchia (giáp Long An) với giá 800 ngàn đồng và đã 2 lần thực hiện trót lọt.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!