Bảo vệ lợi ích cốt lõi

GD&TĐ - Biển Đen luôn là một khu vực quan trọng tranh giành ảnh hưởng giữa Nga với phương Tây để giành quyền chủ động trong khu vực.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bộ Quốc phòng Hà Lan hôm 29/6 tố cáo máy bay chiến đấu Nga đã liên tục bay thấp, quấy rối và tiến hành tấn công mô phỏng nhằm vào tàu hộ vệ Zr. Ms. Evertsen của nước này đang di chuyển trên Biển Đen, ở vùng biển phía Đông Nam Crưm.

Theo thông tin từ phía Hà Lan, máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom Su-24 mang bom và tên lửa không đối đất của Nga đã bay qua tàu hộ vệ trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút ngày 26/6, tiếp đó làm gián đoạn thiết bị điện tử của tàu Evertsen.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld-Schouten gọi hành động của Nga là “vô trách nhiệm”. Bà nói rằng, tàu Evertsen có toàn quyền tuần tra tại đó và “không gì có thể biện bạch cho hành động gây hấn kiểu này”.

Song đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố nói rằng quân đội triển khai máy bay để “ngăn chặn sự vi phạm lãnh hải của Liên bang Nga”.

Phía Nga nói rằng, khi đi trong vùng biển trung lập, tàu Evertsen đã đối hướng và đi về phía eo biển Kerch giữa Biển Đen và Biển Azov. Sau khi máy bay Nga bay trên tàu Evertsen ở khoảng cách an toàn, con tàu đã đổi hướng và bỏ đi, còn máy bay Nga trở về căn cứ.

Sự việc diễn ra một ngày sau một sự cố tương tự trên Biển Đen mà Nga công bố song bên liên quan chưa khẳng định. Theo thông tin từ Nga, tàu chiến Nga trên Biển Đen đã bắn cảnh cáo và máy bay chiến đấu đã thả bom để buộc tàu khu trục Anh HMS Defender ra khỏi lãnh hải của họ gần Crưm.

Tàu HMS Defender là con tàu đang tuần tra Biển Đen cùng với tàu Hà Lan Evertsen. Tuy nhiên phía Anh đã phủ nhận thông tin này, nói rằng tàu Anh không bị bắn cảnh cáo và Nga tung “tin giả”.

Sau khi Anh lên tiếng, Nga lại tung ra video phản bác, trong video cho thấy tàu tuần duyên Nga đã bắn cảnh cáo tàu HMS Defender khi đó di qua Mũi Fiolent gần thành phố Sevastopol của Crưm. “Nếu các anh không đổi hướng, tôi sẽ bắn” – sĩ quan trên tàu Nga nói với tàu khu trục Anh và cảnh báo rằng tàu Anh sắp vi phạm lãnh hải Nga.

“Các anh phải rời ngay lãnh hải Liên bang Nga” – lời cảnh báo thứ hai phát đi từ phía Nga. Tiếp đó, trong video có thể nghe thấy mệnh lệnh của thuyền trưởng bằng tiếng Nga: “Bắn cảnh cáo. Không được – tôi nhắc lại là không được bắn trúng tàu Defender”.

Sau sự việc với tàu Defender, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Nga sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá. “Nga không chỉ kêu gọi ý thức chung và yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế” – ông nói.

“Nếu điều đó không đủ và nếu các đồng nghiệp của chúng tôi không hiểu, chúng tôi không chỉ ném bom đường đi, mà còn ném bom vào mục tiêu. Toàn vẹn lãnh thổ của Nga là không thể xâm phạm. Chúng tôi sẽ bảo vệ điều đó bằng các biện pháp ngoại giao, chính trị, và nếu cần, bằng quân sự”.

Hai sự cố liên tiếp cho thấy Biển Đen luôn là một khu vực quan trọng tranh giành ảnh hưởng giữa Nga với phương Tây để giành quyền chủ động trong khu vực.

Vùng biển mà tàu Evertsen đi qua rất nhạy cảm sau sự việc Nga sáp nhập Crưm hồi năm 2014. Sáp nhập Crưm, Nga có thể tiếp cận khu vực rộng lớn hơn trên Biển Đen – là biển tiếp giáp cả các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria và Georgia.

Nga cho rằng, việc tàu chiến NATO thăm các khu vực xung quanh Crưm  là những động thái gây bất ổn trong khu vực. Tháng 4/2021, Nga tuyên bố hạn chế tàu chiến NATO tới vùng biển này, lệnh cấm kéo dài tới tháng 11 bất chấp sự phản đối của Ukraina và phương Tây.

Ngoài ra, những tuyên bố và hành động của Nga cho thấy Nga không chỉ rất cứng rắn khi động đến các lợi ích cốt lõi mà còn không ngần ngại thể hiện vị thế của mình với phương Tây.

Nga đủ sức đưa ra những lời đe dọa và không chỉ là đe dọa trong cuộc khẩu chiến. Điều Nga chưa làm được là thắng trong cuộc chiến truyền thông, để những động thái của họ được biết đến nhiều hơn ở phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.