Báo Triều Tiên nói về “Hành trình yêu nước” của Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam

GD&TĐ - Hôm nay (25/2), truyền thông nhà nước của Triều Tiên đã ca ngợi chuyến đi của Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam dự thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump là “hành trình vĩ đại của lòng yêu nước”.

Các quan chức Triều Tiên đưa tiễn Chủ tịch Kim Jong-un trước khi lên đường dự thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Trump
Các quan chức Triều Tiên đưa tiễn Chủ tịch Kim Jong-un trước khi lên đường dự thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Trump

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải các bài báo về chuyến đi dự thượng đỉnh của Chủ tịch Kim trên trang nhất và 3 trang báo khác, theo đó nói rằng mọi người dân Triều Tiên đều thấy “phấn khích vô cùng và xúc động” trước thông tin về chuyến công du của Chủ tịch Kim.

“Không có thời gian nghỉ ngơi sau những mệt mỏi trên con đường vất vả tìm sự thịnh vượng cho đất nước, (Chủ tịch Kim) đã lên đường tới một quốc gia xa xôi” – Tờ Rodong Sinmun viết – “Hãy chào đón Chủ tịch với những tin tức thắng lợi đầy sự tự hào khi trở về”.

Tờ báo trên cũng nói rằng các nhà máy, mỏ than và những nơi làm việc khác trên khắp đất nước đang háo hức trước thông tin về chuyến đi của Chủ tịch Kim tới Việt Nam. Rodong Sinmun cũng đăng bình luận của các quan chức cao cấp cam kết nỗ lực để đạt được mục tiêu kinh tế.

Trên đây là động thái được xem là nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ khi Chủ tịch Kim thúc đẩy phát triển kinh tế trước thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào thứ 4 và thứ 5 tới tại Hà Nội.

Triều Tiên được cho là đặt trọng tâm sang xây dựng kinh tế thay cho chính sách “byongjin” vốn phát triển song song hạt nhân và kinh tế.

Việt Nam được coi là một trong những hình mẫu tốt nhất để Bình Nhưỡng theo đuổi cải cách kinh tế và mở cửa.

Chủ tịch Triều Tiên dường như muốn thể hiện những thành tựu kinh tế vào năm 2020 – năm mục tiêu cho kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của nước này.

Hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un duyệt đội danh dự trước khi rời Bình Nhưỡng tới Việt Nam

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ