Bảo Thy “đổi màu” trên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực trong mùa dịch

GD&TĐ - Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân xứ Nghệ vào cuối năm 2019, Bảo Thy rời xa showbiz và lựa chọn cho mình một cuộc sống yên bình. Dẫu vậy, trên mạng xã hội, cô vẫn là một gương mặt gây chú ý.

Ở nhà chống dịch, Bảo Thy thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.
Ở nhà chống dịch, Bảo Thy thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Thời chưa có Covid-19, Bảo Thy khiến cư dân mạng liên tục phải xuýt xoa. Cô được chồng cung phụng, đưa đi du lịch khắp nơi, sướng như bà hoàng. Chỉ cần lướt một vòng trang cá nhân của Bảo Thy, người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng được vô số khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống sang chảnh và xa hoa của người đẹp này.

Cô quyết định từ nay sẽ chỉ chia sẻ những điều vui vẻ, tích cực.

Cô quyết định từ nay sẽ chỉ chia sẻ những điều vui vẻ, tích cực.

Hiện tại, dù phải ở yên trong nhà để chống dịch, nhưng Bảo Thy không hề cảm thấy nhàm chán. Cô tìm kiếm niềm vui và nâng cao sức khỏe bằng nhiều hoạt động.

Bảo Thy nhắn nhủ người hâm mộ: “Bốn tháng trời chỉ ở yên trong nhà dưỡng da, tắm nắng, tập yoga. Trong nỗi buồn, chúng ta hãy ráng tự tìm ra niềm vui cho mình để tích cực và lạc quan nhé”.

Bảo Thy “đổi màu” trên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực trong mùa dịch ảnh 2

Mới đây, “Công chúa bong bóng” cũng gây chú ý khi quyết định “đổi màu” cho những trang mạng xã hội mà cô đang sử dụng. Cụ thể, bất cứ ai truy cập vào trang cá nhân của Bảo Thy, sẽ chỉ thấy những điều nhẹ nhàng, tích cực... Đó cũng là màu sắc của niềm vui và hy vọng. Nữ ca sĩ mong muốn fan ruột tôn trọng quyết định này của mình.

“Nỗi buồn đã quá nhiều và cũng đủ dài rồi, nên xin được cất nỗi buồn vào một góc trong lòng mình. Và tuyệt đối không lan toả sự tiêu cực cho bất cứ ai. Giai đoạn này chúng ta đã dần chuyển qua trạng thái chấp nhận cả thế giới và đất nước mình đang sống chung với đại dịch. Việc thiết thực nhất là cố gắng ở yên trong nhà, động viên gia đình và bạn bè cẩn trọng giữ gìn sức khoẻ thật tốt”, Bảo Thy viết.

Cô cũng không quên nhắc nhở mọi người, điều quan trọng nhất lúc này chính là vực dậy tinh thần của chính mình, vì buồn chán hay “dỗi” cả thế giới sẽ không giúp gì được cho bản thân và cộng đồng.

Nếu không có Covid-19, có lẽ Bảo Thy đang vi vu ở một phương trời nào đó.

Nếu không có Covid-19, có lẽ Bảo Thy đang vi vu ở một phương trời nào đó.

Đang có một cuộc sống “vạn người mơ ước”, nhưng Bảo Thy luôn khiêm tốn trong mọi động thái trên mạng xã hội. Trước đây, cô từng khoe “siêu xe đi chợ” được chồng mua tặng. Đó là một chiếc xe điện không hề bày bán ở thị trường Việt Nam. Được biết, nam doanh nhân đã phải đặt mua từ Nhật Bản về để tặng bà xã.

Cách “khoe” của Bảo Thy không khiến dân mạng khó chịu, mà ngược lại, họ cảm thấy thích thú, bởi cuộc sống của cô ngập tràn hạnh phúc, vừa đủ xa hoa nhưng cũng riêng tư, kín tiếng. Có thể nói, ở tuổi 33, Bảo Thy ngày càng được yêu mến sự trưởng thành vượt bậc của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.