Báo nước ngoài đưa tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung

GD&TĐ - Tin tức về sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung đã được một số tờ báo nước ngoài đưa tin và chia sẻ.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung (tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970, tại Pleiku) qua đời vào trưa ngày 28/9 sau thời gian mắc Covid-19 đã khiến cho gia đình, người thân, bạn bè, khán giả mến mộ bàng hoàng và hết sức xót xa.

Sự ra đi của Phi Nhung không chỉ khiến showbiz Việt bàng hoàng mà một số người mến mộ nữ ca sĩ ở Trung Quốc, Hàn Quốc cũng không giấu nổi sự đau buồn.

Theo đó, tờ 163 của Trung Quốc đã đưa tin về sự ra đi của nữ ca sĩ và ưu ái gọi cô là "nữ hoàng băng đĩa", "minh tinh Việt Nam".

Không chỉ vậy, trang báo này còn ca ngợi hành động chăm làm từ thiện, giúp đỡ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Phi Nhung trước khi qua đời.

Tin tức về sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trên báo Trung Quốc.

Tin tức về sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trên báo Trung Quốc.

Trang 163 đưa tin với tiêu đề "Ngôi sao Việt Nam mắc Covid-19 qua đời, trước khi chết từng tham gia công tác chống dịch" và dành nhiều lời nói hoa mỹ cho Phi Nhung:

"Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ và bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình với sự giúp đỡ của ca sĩ nổi tiếng Trizzie Phương Trinh.

Năm 1998, Phi Nhung phát hành đĩa nhạc cá nhân của riêng mình và lập kỷ lục về số lượng phát hành, vì vậy cô được gọi là nữ hoàng băng đĩa".

Ngoài ra,  trang tin Now News của Hàn Quốc cũng đưa tin Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19, khiến giới nghệ sĩ và khán giả Việt Nam đau buồn và tiếc thương.

Now News  đưa tin với tiêu đề bài viết: “Một ca sĩ nổi tiếng Việt Nam là mẹ của 23 đứa trẻ mồ côi qua đời sau thời gian điều trị Covid-19”.

Theo Now News, Phi Nhung mất vào hôm 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) do tổn thương phổi nghiêm trọng.

Tin tức về sự ra đi của Phi Nhung cũng được cập nhật trên trang Now News của Hàn Quốc.

Tin tức về sự ra đi của Phi Nhung cũng được cập nhật trên trang Now News của Hàn Quốc.

Now News viết: “Phi Nhung có sự nghiệp ca hát huy hoàng nhưng cuộc đời lại trắc trở”. Nữ nghệ sĩ có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam.

Phi Nhung chào đời vào năm 1970, mẹ tái hôn và cô sang sống với bà ngoại. Lúc mẹ mất, giọng ca Bông điên điển phải tự gánh vác nuôi các em cùng mẹ khác cha.

Đến khi sang Mỹ định cư, Phi Nhung tiếp tục làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Tại nơi đất khách, Phi Nhung gặp được Trizzie Phương Trinh và thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngoài ra, cũng theo Now News, Phi Nhung khao khát tình thương bố mẹ từ thuở nhỏ, nên đã nhận nuôi và chăm sóc 23 đứa trẻ mồ côi.

Tại buổi lễ cầu siêu tại nhà cho nữ ca sĩ những đứa con nuôi của Phi Nhung khóc nức nở.

Khán giả Việt Nam cũng rất quan tâm đến tương lai của 23 con nuôi Phi Nhung sau khi cô qua đời. Mới đây, cơ quan chức năng thông báo các bé có thể sẽ được đưa vào cơ sở giáo dục công lập địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ