Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên

Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên

Tham dự Lễ khai trương Văn phòng có đồng chí Lê Văn Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; GS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang; cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí, các đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho nhà báo Dương Thanh Hương (Phó tổng biên tập) kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng văn phòng; trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Ngô Sỹ Nha giữ chức vụ Phó Trưởng văn phòng.

Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên ảnh 1
Tổng biên tập Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ khai trương, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đặt Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên - một tỉnh trung tâm vùng với vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Việc thành lập Văn phòng đại diện đặt ra nhiệm vụ mới, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội phát triển mới”.

Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên ảnh 2
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Văn Tuấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu chúc mừng và khẳng định: “Thái Nguyên là trung tâm an toàn khu cách mạng, thủ đô kháng chiến, là một tỉnh trung tâm vùng và nằm ở vị trí cửa ngõ nối liền thủ đô Hà Nội với các tỉnh trung du miền núi phía bắc. Đồng thời, Thái Nguyên cũng là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề đa dạng. Chính vì vậy, việc Báo Giáo dục và Thời đại thành lập Văn phòng Đại diện khu vực Việt Bắc, trụ sở Văn phòng đặt tại TP. Thái Nguyên là hết sức cần thiết và ý nghĩa”. 

Đồng chí Lê Văn Tuấn cũng mong muốn và đề nghị Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp tiếng nói trách nhiệm trên tinh thần cùng xây dựng, phát triển.

Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên ảnh 3
GS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên 

Cũng tại buổi lễ, đại diện cho ngành giáo dục tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên chia sẻ: “Trong bối cảnh giáo dục Thái Nguyên đang nỗ lực vươn mình để bắt kịp xu thế đổi mới, phát triển và hội nhập, đặc biệt trong thời đại mà báo chí thông tin có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi sự phát triển, chúng tôi coi việc tờ báo của ngành giáo dục có văn phòng đại diện khu vực đóng chân tại địa bàn tỉnh là cơ hội rất tốt để giáo dục Thái Nguyên kết nối với giáo dục các tỉnh trong khu vực Việt Bắc cũng như với cả nước”.

Báo Giáo dục và Thời đại khai trương Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên ảnh 4
Đồng chí Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GD&TĐ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng và Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên. 

Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên sẽ hoạt động tập trung vào địa bàn 8 tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang.

Đây là văn phòng đại diện thứ 3 trên cả nước của Báo Giáo dục và Thời đại, sau văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng đội ngũ phóng viên thường trú ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ