Báo GD&TĐ tặng nhà “Mái ấm biên cương” cho người nghèo neo đơn tại Quảng Trị

GD&TĐ - Chiều 1/3, Báo GD&TĐ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh tổ chức khánh thành “Mái ấm biên cương” cho người nghèo neo đơn tại huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).

Lãnh đạo địa phương chia vui với bà Tất trong ngày nhận lễ bàn giao nhà.
Lãnh đạo địa phương chia vui với bà Tất trong ngày nhận lễ bàn giao nhà.

Theo đó, “Mái ấm biên cương” được trao tặng cho gia đình bà Võ Thị Tất (SN 1942, trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) thuộc diện hộ nghèo, neo đơn.

Căn nhà cũ của bà Tất đã xuống cấp nghiêm trọng.
Căn nhà cũ của bà Tất đã xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà mới được hoàn thành sau gần 1 tháng đốc thúc thi công, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó Báo GD&TĐ hỗ trợ 75 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt hỗ trợ ngày công xây dựng để tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh tặng các món quà cho gia đình bà Tất.
Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh tặng các món quà cho gia đình bà Tất.

Bà Tất tâm sự: “Mấy năm nay, mỗi khí mùa mưa bão về tôi lại rất lo lắng, vì ngôi nhà cũ đã xây cách đây gần 20 năm bị dột nát, xuống cấp và hư hỏng nhiều hạng mục. Bản thân tôi thì già cả, lại hay đau ốm, nên không có khả năng để xây dựng lại căn nhà mới. Thật may mắn khi được các cấp lựa chọn trao tặng công trình Mái ấm biên cương. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ đã tặng tôi món quà hết sức ý nghĩa và nhân văn này. Tôi sẽ sử dụng ngôi nhà thật cẩn thận”.

Thiếu tá Trần Minh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tá Trần Minh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tá Trần Minh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho hay, thông qua sự kết nối của Ban chỉ huy đơn vị, sự đồng hành của Báo GD&TĐ đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà Võ Thị Tất có một mái ấm khang trang.

“Ngôi nhà là sự chứa đựng tình cảm của người lính biên phòng, của nhà tài trợ. Thay mặt cho đơn vị, cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm, tấm lòng của Báo GD&TĐ đã hỗ trợ kinh phí để hoàn thành Mái ấm biên cương này”, Thiếu tá Trần Minh Cường nhấn mạnh.

Bà Tất bên căn nhà mới do Báo GD&TĐ hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Bà Tất bên căn nhà mới do Báo GD&TĐ hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và Ủy ban MTTQVN huyện Gio Linh đã có các phần quà động viên gia đình.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân

Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, và tặng quà hỗ trợ cho 10 gia đình chính sách, hộ nghèo ở trên địa bàn.

... và tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở trên địa bàn.
... và tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở trên địa bàn.

Trước đó, sáng ngày 28/2, Báo GD&TĐ cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho gia đình chính ông Nguyễn Đức Khôi (SN 1942, trú tại thôn Sơn Hạ, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo với nguồn kinh phí xây dựng do Báo GD&TĐ hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.