Báo GD&TĐ kết nối trao hơn 211 triệu đồng đến 2 anh em mất mẹ ngày cận Tết

GD&TĐ -  Hơn 211 triệu đồng của bạn đọc được Báo GD&TĐ trao đến hoàn cảnh 2 anh em nhỏ "vắng cha" mất mẹ ngày cận Tết.

Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến 2 anh em nhỏ mất mẹ ngày cận Tết.
Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến 2 anh em nhỏ mất mẹ ngày cận Tết.

Sáng 6/2, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê và lãnh đạo xã Phú Xuân đã đến thăm hỏi và trao quà bạn đọc tới hoàn cảnh 2 anh em cháu Hồ Ngọc Thái (học sinh lớp 8, Trường THCS Hương Trà) và em Hồ Thị Ngọc Lan (lớp 4, Trường Tiểu học Hương Xuân, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

3.jpg
Bố đi biệt tích, mẹ mất ngày cận Tết không có nổi tiền mua quan tài chôn cất, 2 anh em Thái và Lan phải nhờ sự giúp đỡ của làng xóm, chính quyền.

Hai anh em Thái và Lan có tuổi thơ chịu quá nhiều mất mát, thiệt thòi khi bố bỏ đi biệt xứ, mẹ ốm yếu gầy gò chắt góp nuôi 2 con thơ dại rồi kiệt sức trút hơi thở cuối cùng, để lại các em bơ vơ ngày cận Tết.

Mẹ qua đời để lại lại 2 anh em bơ vơ trong căn nhà tạm bợ, đến cái áo quan để mai táng cho mẹ cũng phải nương nhờ xóm làng, chính quyền giúp đỡ, ai nhìn cũng quặn lòng xót đau.

img-25636-14.jpg
Báo GD&TĐ trao nóng quà bạn đọc số tiền 50 triệu đồng đến anh em Thái và Lan trước Tết.

Sau khi báo GD&TĐ đăng tải bài viết về hoàn cảnh trên, đã có rất nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp mọi miền đồng cảm, sẻ chia và chung tay quyên góp với số tiền 211.565.000 đồng (trong đó thông qua tài khoản của VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ 196.665.000 đồng và qua kêu gọi từ tài khoản cá nhân cán bộ, phóng viên VP Báo 14.900.000 đồng).

Để kịp thời hỗ trợ 2 cháu lo đám tang cho mẹ và sắm sửa trước Tết, ngày 24/1, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương đã trao nóng cho gia đình cháu Thái và Lan số tiền 50.000.000 đồng.

img-2780.jpg
Tổng số tiền hơn 211 triệu đồng của bạn đọc được đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền trao đến tận tay cho 2 anh em Thái và Lan.

Sáng 6/2, sau khi trở lại thăm hỏi, động viên, đồng thời trích một khoản nhỏ (1.650.000 đồng) để mua sắm bàn học, kệ sách cho các cháu, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Báo GD&TĐ đã trao đến gia đình toàn bộ số tiền còn lại.

Xúc động khi nhận món quà ý nghĩa, số tiền rất lớn đối với 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ, chị Trần Thị Hiên (bác ruột của Thái và Lan) chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ này, tương lai của các cháu không biết sẽ đi về đâu. Gia đình chúng tôi sẽ trích một phần nhỏ trang trải cuộc sống hiện tại của các cháu, phần còn lại lập sổ tiết để lo cho tương lai lâu dài cho Thái và Lan. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ cũng như các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ các cháu trong tình cảnh éo le, nghiệt ngã”.

img-2793.jpg
Một phần nhỏ quà bạn đọc được trích mua dụng cụ học tập, sinh hoạt, phần còn lại chính quyền địa phương phối hợp với gia đình lập sổ tiết kiệm cho 2 em.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Trương Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Gia cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Thái và Lan, chính quyền địa phương đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ các cháu và gia đình mai táng cho mẹ. Nhưng để lâu dài các cháu có điều kiện tới trường phải cần nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

“May mắn được Báo GD&TĐ kịp thời quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi kết nối với các tấm lòng hảo tâm để có số tiền lớn dành cho các cháu. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo và bạn đọc, mong rằng thời gian tới Báo GD&TĐ sẽ kết nối, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa”, bà Hằng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ