Báo GD&TĐ kết nối hỗ trợ bé trai 4 tuổi bị ung thư hơn 40 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Qua kêu gọi của Báo GD&TĐ, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ cháu Nguyễn Văn Mạnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ung thư hơn 40 triệu đồng.

Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao 40 triệu đồng của các nhà hảo tâm đến với cháu Mạnh.
Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao 40 triệu đồng của các nhà hảo tâm đến với cháu Mạnh.

Cháu Nguyễn Văn Mạnh (4 tuổi, Trường Mầm Non Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) từ khi sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Anh Nguyễn Văn Truyền (34 tuổi), chị Bùi Thị Nhung (31 tuổi) bố mẹ cháu làm nghề phụ hồ, nhặt ve chai. Bố mẹ có việc thì Mạnh và chị gái có bát cơm, hộp sữa. Nhiều hôm bố mẹ đổ bệnh, không thể đi làm, đi lượm ve chai, Mạnh chỉ còn nuốt cơm chan nước mắm, nước canh.

Tuổi thơ đã thiệt thòi, thiếu thốn đủ bề, vậy mà cuộc đời thật bất công với cháu, không muốn cho cháu chút bình yên dẫu chỉ là nhỏ nhoi nhất. Mạnh mấy hôm bị cảm sốt. Bố mẹ chỉ nghĩ căn nhà gỗ thấp tè, 4 phía gá tạm bằng bìa gỗ, gió lạnh lùa vào khiến em bị cảm lạnh. Nhưng bệnh tình ngày một nặng, nên bố mẹ quyết định vay mượn tiền đưa con đi khám.

Căn bệnh ung thư khiến cháu Mạnh phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Căn bệnh ung thư khiến cháu Mạnh phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Đôi vợ chồng nghèo tá hỏa khi con trai được đoán mắc chứng bệnh u nguyên tế bào thần kinh, sự sống mong manh. Bàng hoàng, thương con, đôi vợ chồng nghèo như muốn ngã quỵ.

Còn nước còn tát, anh Truyền, chị Nhung vay tiền khắp người thân, xóm làng đưa con ra Bệnh viện K Hà Nội. Tiền chạy chữa, thuốc men, cơm nước chăm con khiến đôi vợ chồng khánh kiệt.

Sau khi biết đến hoàn cảnh của Mạnh, Báo GD&TĐ đã kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cháu có thêm kinh phí để điều trị.

Ngày 31/1, Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền 40 triệu đồng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp giúp đỡ cháu Mạnh.

Tại buổi trao quà, Mạnh còn nhận thêm 4 triệu đồng từ sự kêu gọi của một giáo viên trên địa bàn và 1,5 triệu đồng của học sinh, cán bộ, giáo viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm khác trao thêm nhiều phần quà hỗ trợ em Mạnh.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm khác trao thêm nhiều phần quà hỗ trợ em Mạnh.

Nhận được món quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm, chị Nhung cho biết, mặc dù cận Tết nhưng nhờ sự hỗ trợ này của các mạnh thường quân, vợ chồng chị sẽ tiếp tục đưa Mạnh ra Hà Nội điều trị.

“Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ đã kết nối các mạnh thường quân giúp đỡ con của chúng em trong tình cảnh éo le bệnh tật. Cảm những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ cùng gia đình em, chúng em hứa sẽ dùng số tiền trên để chạy chữa cho cháu”, chị Nhung nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.