Báo GD&TĐ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

GD&TĐ - Đoàn công tác Đảng bộ, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn công tác của Báo GD&TĐ thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Đoàn công tác của Báo GD&TĐ thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều 1/3, đoàn công tác Báo GD&TĐ do Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tham gia dâng hoa, dâng hương cùng đoàn còn có Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ cùng cán bộ, phóng viên của Báo.

dddc71e004a7b5f9ecb6.jpg
Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ dâng hương tại khu mộ 10 nữ AHLS Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác của Báo GD&TĐ đã thực hiện nghi lễ dâng hoa và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Những bó hoa tươi thắm thể hiện tấm lòng của những người làm báo hôm nay.

Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng về tinh thần quả cảm của 10 nữ AHLS Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552.

a878e8589d1f2c41750e.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ dâng hoa lên mộ của 10 nữ AHLS Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 24/7/1968, trong lúc san lấp hố bom để thông tuyến đường huyết mạch, các cô đã anh dũng hy sinh dưới làn mưa bom bão đạn của giặc Mỹ. Sự kiện đau thương ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất diệt về lòng yêu nước, được các thế hệ người Việt gìn giữ qua hàng chục năm.

94f860e93dae8cf0d5bf.jpg
Đoàn Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc.

Khu di tích ngày nay gồm đài tưởng niệm, khu mộ tập thể, và bảo tàng lưu giữ những kỷ vật chiến tranh. Đây không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến tri ân của hàng triệu người dân, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Ban lãnh đạo Báo GD&TĐ cùng tập thể cán bộ, phóng viên xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục giao phó, xứng đáng là đơn vị song hành để cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

2a9bc57f9b382a667329.jpg
Thực hiện nghi lễ dâng vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.
bbc1ea31b47605285c67.jpg
732d4ed8109fa1c1f88e.jpg
f2f645371b70aa2ef361.jpg
93167cf722b093eecaa1.jpg
Di tích hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc.
3293a6b7d3f062ae3be1.jpg
Đoàn Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ nghe thuyết trình tại hố bom, nơi 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc hy sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.