Báo chí Malaysia thất vọng tột độ sau trận thua tan nát của đội nhà trước tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Chứng kiến đội nhà thua tan nát đội bóng của HLV Park Hang Seo, nhiều tờ báo Malaysia đã tỏ ra vô cùng thất vọng.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh với chiến thắng cách biệt trước Malaysia.
Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh với chiến thắng cách biệt trước Malaysia.

Ở lượt trận mới đây tại bảng B, Malaysia đã gây thất vọng tràn trề khi để thua trắng 0-3 trước Malaysia qua đó rơi xuống vị trí thứ 3 và có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng đấu bảng.

Chứng kiến đội nhà thua tan nát trước đội bóng của HLV Park Hang Seo, nhiều tờ báo Malaysia đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ Hmetro có dòng tít khá sốc: "Rồng vàng đã chôn sống Bầy hổ Malayan (biệt danh của đội tuyển Malaysia".

Trong bài viết tác giả nhấn mạnh: "Dù rất tự tin sau hai chiến thắng trước Lào và Campuchia nhưng Malaysia đã hứng chịu đòn đau sau trận thua toàn diện trước đội tuyển Việt Nam.

"Rồng vàng" đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Lào nhưng tình hình đã khác khi họ gặp Malaysia. Trong cả hiệp 1, đội bóng xếp thứ 99 thế giới đã khiến cho Malaysia bị động toàn tập. Họ gây sức ép nghẹt thở từ mọi góc độ.

Hàng thủ của Malaysia chỉ chống đỡ được 32 phút, trước khi Quang Hải, rồi Công Phượng thi nhau xé lưới Malaysia. Ngay cả khi cầu thủ nhập tịch De Paula vào sân, tình hình cũng không thay đổi. Rất khó để xuyên thủng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, Hoàng Đức đã tiễn biệt Malaysia bằng bàn thắng thứ 3. Kể từ năm 2014, Malaysia không biết cảm giác chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, tờ báo khác của Malaysia là Vocket FC giật tít: "Đội tuyển Việt Nam vẫn là một vấn đề quá lớn với đội tuyển Malaysia". Trong bài viết, tác giả thừa nhận đội bóng của HLV Park Hang Seo là đội mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm này.

"Nỗi thất vọng dâng trào sau trận thua thứ 4 liên tiếp trước đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà họ là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Có khoảng cách khá lớn về trình độ của Malaysia và Việt Nam lúc này" - tờ Vocketfc bình luận.

Trong khi đó, tờ Bharian cũng có dòng tít thể hiện sự cam chịu: "Đội tuyển Malaysia thua dễ trước đội tuyển Việt Nam".

Tác giả bình luận: "Những chàng trai họ Nguyễn tiếp tục gây ác mộng cho đội tuyển Malaysia sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Những bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng quá chóng vánh khiến cho Malaysia không thể kháng cự.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với Malaysia. Lần gần nhất mà chúng ta có thể đánh bại được họ đã cách đây 7 năm. Trong 4 trận gần nhất gặp Việt Nam, Malaysia đều chỉ biết nếm mùi thất bại".

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Tan Cheng Hoe nói trong thất vọng: "Chúng tôi đã thua đội bóng mạnh hơn. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn của đội tuyển Malaysia.

Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp Indonesia. Các cầu thủ sẽ phải hồi phục tốt và tôi chờ đợi vào điều đó".

HLV đội tuyển Malaysia thừa nhận các học trò của ông đã đánh mất thế trận: "Hiệp một, chúng tôi cho đội tuyển Việt Nam nhiều không gian và hàng thủ lùi quá sâu. Chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận và ghi bàn. Vấn đề là chúng tôi không có bóng để chơi trong hiệp một.

Màn trình diễn nghèo nàn của Malaysia khiến cổ động viên của đội bóng này vô cùng thất vọng. Tại trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trên facebook, dưới bài viết đăng tải thông tin về kết quả các trận đấu bảng B lượt trận ngày 12/12, hàng ngàn cổ động viên Malaysia đã chỉ trích HLV Tan Cheng Hoe, cũng như FAM.

Cổ động viên Ashraf Farhan chua xót chia sẻ: "Xin lỗi, tôi đã khóc khi xem trận đấu Malaysia trước Việt Nam. Có nhiều đường chuyền hỏng, nhiều cầu thủ gặp chấn thương.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đội tuyển Malaysia. Trái tim của chúng tôi tan vỡ khi chứng kiến trận đấu một chiều, cầu thủ Malaysia thi đấu như những đứa trẻ".

Cổ động viên Muhamad Rizal Hambali thẳng thắn thừa nhận: "Chúng ta có thể chiến đấu ngang bằng với Lào, Campuchia, Timor Leste. Chiến đấu với một đội mạnh hơn một chút thì Malaysia trở nên yếu đuối".

Cổ động viên Amin Nyemar trút giận lên huấn luyện viên Tan Cheng Hoe: "Chiến thuật của Tan Cheng Hoe thật tồi. Ý tưởng chiến thuật không tốt, thật sự ngu ngốc khi chơi bóng dài.

Các cầu thủ chơi không tốt. Chất lượng cầu thủ Malaysia thua kém xa so với Việt Nam. Thật buồn khi đội tuyển Malaysia không có chút tiến bộ nào".

Theo New Straits Times, hai cầu thủ tuyển Malaysia Khairulazhan Khalid và Faisal Halim có thể trở lại thi đấu tại AFF Cup sau khi được Bộ Y tế Singapore thông quan sau 10 ngày kiểm dịch.

Khairulazhan Khalid và Faisal Halim có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh vào Singapore hôm 3/12. Họ bị cách ly ngay lập tức và không thể tham gia thi đấu ở 3 trận đầu tiên của tuyển Malaysia gặp Campuchia, Lào và Việt Nam.

Quản lý đội tuyển Malaysia, ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết thời gian cách ly đối với thủ môn Khairulazhan và tiền đạo Faisal đã kết thúc vào hôm 12/12.

Tuy nhiên, cả hai cầu thủ vẫn sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra PCR khác, và nếu kết quả âm tính, họ có thể trở lại đội tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ