Tân ThS Trần Thị Thanh Yên chia sẻ, việc nhận bằng tốt nghiệp không phải là dấu mốc kết thúc, mà là sự khởi đầu cho hành trình học tập suốt đời. “Tri thức là vô tận, và hành trình chinh phục tri thức chưa bao giờ kết thúc”, cô bày tỏ.
Gửi lời chúc mừng tới các tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và bác sĩ thú y; TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - nhấn mạnh, đây là ngày hội của tri thức, niềm tin và khát vọng. Niềm vui lớn nhất của đội ngũ giảng viên là được chứng kiến sự trưởng thành và lòng tri ân của học viên, sinh viên.
TS Nguyễn Công Tiệp cho biết, với gần 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức vì nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
Nhắn nhủ tới các tân thạc sĩ và cử nhân, TS Nguyễn Công Tiệp chia sẻ, hành trình phía trước có thể nhiều thử thách, nhưng nếu biết dấn thân, sáng tạo và kiên định với tri thức, các em sẽ thành công.
“Dù ở bất cứ đâu, làm công việc gì, hãy để tri thức trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường, để mỗi việc làm đều góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” – TS Nguyễn Công Tiệp nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận nỗ lực của người học mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự hy sinh của gia đình và tâm huyết của thầy, cô – những người đồng hành trên con đường tri thức.