Ban tổ chức hoãn trận Đà Nẵng - Hải Phòng ở vòng 5 V-League

GD&TĐ - Bão Trà Mi đổ bộ vào miền Trung khiến trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng ở vòng 5 V-League phải tạm hoãn.

Trận Đà Nẵng - Hải Phòng hoãn sang 18h chiều 28/10 vì bão gió.
Trận Đà Nẵng - Hải Phòng hoãn sang 18h chiều 28/10 vì bão gió.

Do ảnh hưởng của bão số 6 khu vực Đà Nẵng và miền Trung liên tục có mưa lớn. Vào sáng nay cơn bão Trà Mi còn cách Đà Nẵng khoảng vài chục km, mạnh cấp 9-10 (tối đa 102km/h), gây mưa rất to ở các tỉnh miền Trung.

Trước tình hình này, BTC V-League đã quyết định hoãn trận đấu ở vòng 5 V-League 2024/2025 giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hải Phòng FC trên sân Hòa Xuân.

Trận đấu này dự kiến diễn ra lúc 18h chiều nay 27/10 giờ đây sẽ được dời đến 18h chiều mai 28/10, trên sân vận động Hòa Xuân.Đây cũng là điều hợp lý và được sự đồng thuận của cả ban huấn luyện 2 đội bóng.

Đây là trận đấu được xem chung kết ngược khi cả 2 mới có hai điểm sau 4 vòng đấu. Một chiến thắng sẽ giúp cho một trong hai đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Hiện SHB Đà Nẵng xếp áp chót còn Hải Phòng FC xếp ngay trên nhờ chỉ số phụ.

Ở ba trận đấu diễn ra trước đó của vòng 5, Thể Công Viettel đánh bại Bình Dương 1-0. Hai cặp đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa, TPHCM - Quảng Nam FC đều khép lại với kết quả hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Truyện ngắn: Nắng đỏ

GD&TĐ - Trưa nắng nhễ nhại, bà Tẻo ngồi bóc từng bắp ngô nham nhở cho đàn gà choai. Không tìm được dao con, bà tiện tay vớ ngay con dao nhọn

Ảnh: Quốc Bình.

Nức danh bánh cốm Mễ Trì

GD&TĐ - Được chứng kiến sự bền bỉ giữ nghề giữa cơn lốc đô thị hóa, từ cốm non đến bánh cốm thấy hãnh diện lắm về đất và người Mễ Trì hôm nay!

Bão số 6 làm nước biển dâng tràn qua các hàng quán và nhà dân ở vùng Hòa Duân, Thuận An sáng 27/10.

Bão Trami càn quét Thừa Thiên Huế

GD&TĐ - Bão số 6 (Trami) khiến nước biển dâng cao, tràn qua đất liền vùng Hòa Duân (Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên Huế) “tấn công” nhà dân sáng 27/10.

'Chiến mã' thân thương

'Chiến mã' thân thương

GD&TĐ - Kể từ thuở bé, chiếc xe đạp màu đỏ gắn bó với tôi suốt những chặng đường trong làng, ngoài xã, những khi tới trường, những lúc đi chơi cùng bè bạn.