Bạn gái cũ ôm hôn chú rể, phản ứng của cô dâu khiến hôn trường náo loạn

Tôi đang là sinh viên nên chị rất biết lấy lòng em chồng tương lai, tháng nào cũng cho vài trăm nghìn đồng để tiêu vặt. Chính vì thế tôi rất yêu quý chị ấy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chị là một người hiền lành, yêu anh trai tôi được 2 năm và rất biết cách lấy lòng bố mẹ tôi. Trong khi tôi chẳng nhớ nổi sinh nhật của bố mẹ, thế mà chị rất nhớ và năm nào cũng có quà tặng. Bố mẹ tôi ưng chị lắm nên mỗi khi có cỗ bàn gì là không thể thiếu mặt chị dâu tương lai.

Tôi đang là sinh viên nên chị rất biết lấy lòng em chồng tương lai, tháng nào cũng cho vài trăm nghìn đồng để tiêu vặt. Chính vì thế tôi rất yêu quý chị ấy.

Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, cuối cùng ngày cưới của anh trai đã đến. Đám cưới đang diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt thì bất ngờ bạn gái cũ của anh trai xuất hiện.

Chị ta lên lễ đài trao tặng quà cưới cho cô dâu chú rể sau đó bất ngờ ôm rồi hôn anh trai ngay trước mặt mọi người và anh tôi cũng đáp lại. Trong khi cả hội trường lặng người thì bất ngờ cô dâu lao đến cầm tóc tình địch mà dúi xuống.

Anh trai thấy vậy vội nhảy vào can, phải 3 người lao vào mới kéo chị dâu ra khỏi người cô bạn gái trơ trẽn kia. Sau đó chị dâu tức ném hoa và nhẫn cưới vào mặt chồng rồi nói chia tay đi, mệt mỏi quá rồi.

Chị ôm váy lao ra khỏi hội trường và chạy ra chiếc xe của nhà gái để về thẳng nhà ngoại. Chị bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bố mẹ tôi, còn anh trai thì đứng lặng người trên khán đài.

Khi mọi người ra về hết, bố mẹ tôi yêu cầu anh trai đi đến nhà ngoại đón chị dâu về nhưng anh ấy nhất định không chịu. Thế là bố tôi gọi điện cho chị dâu động viên chị quay lại nhà chồng.

Nhưng chị bức xúc nói rằng anh trai tôi không thể dứt được tình cũ. Trong thời gian yêu nhau, hai người họ vẫn thường lén lút hẹn hò với nhau, thậm chí còn thuê nhà nghỉ ngủ với nhau. Vì có thai nên chị dâu đành nín nhịn chấp nhận cưới anh tôi nhưng sự việc trong ngày cưới đã là giọt nước tràn ly.

Giữa chốn đông người mà hai người lại công khai như thế thì sau này lấy nhau về liệu anh trai tôi có thể quên được tình cũ không? Vì vậy chị dâu chọn cách ra đi để cho hai người họ được hạnh phúc.

Chị còn bảo bố mẹ tôi đừng qua đón, chị ấy sẽ không về đâu, hãy để cho anh chị có khoảng thời gian để suy nghĩ.

Anh trai nói là sẽ ly dị chị dâu để quay lại với tình cũ vì vẫn còn vương vấn không dứt ra được. Tôi thật không hiểu nổi anh trai mình nữa, người con gái đó có điểm gì hơn chị dâu đâu mà vẫn muốn cưới chứ?

Theo mọi người gia đình tôi phải làm sao để anh trai chấm dứt tình cảm vấn vương với bạn gái cũ và yêu chị dâu thật lòng đây?

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.