Bạn đã biết sử dụng điện thoại thông minh đúng cách?

GD&TĐ - Điện thoại thông minh (smartphone) đã trở nên phổ biến và là vật bất ly thân của nhiều người.

Bạn đã biết sử dụng điện thoại thông minh đúng cách?

Tuy vậy, không phải ai cũng biết sử dụng sản phẩm công nghệ này đúng cách, để vừa tận dụng được tính năng mà giữ gìn được sản phẩm bền lâu, nhất là việc tiết kiệm pin (một vấn đề nan giải của điện thoại thông minh).

Đối với các dòng smartphone, khi mới mua về bạn nên sạc 8 đến 10 tiếng cho 3 lần sạc đầu tiên. Sau mỗi lần sạc bạn nên sử dụng điện thoại đến khi điện thoại báo pin còn dưới 10% hoặc 20% thì hãy bắt đầu sạc tiếp. Vì nhiều lý do mà bạn buộc phải sạc pin điện thoại vào ban đêm.

Tuy nhiên, bạn nên hạn chế bởi nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ cũng như mức độ chai pin của điện thoại. Hãy ghi nhớ thời gian sạc đầy và ngắt sạc khi đã được 100%. Sử dụng điện thoại khi đang sạc cũng là điều nên tránh.

Hành động này sẽ gây hại pin rất nhiều do không thể ổn định được hai quá trình sạc – xả và luôn ở trạng thái với nhiệt độ cao. Đồng thời nó có thể ảnh hưởng đến các linh liện khác trong thiết bị của bạn, có thể gây nhiễm điện hoặc cháy nổ.

Việc sử dụng các smartphone một cách khoa học và hợp lý cũng là một trong những điều giúp gia tăng và kéo dài thời gian sử dụng điện thoại của bạn.

Hãy tắt các tính năng tiêu tốn nhiều năng lượng như bluetooth, wifi, 3G, dịch vụ định vị GPS khi không sử dụng. Thiết lập độ sáng màn hình hợp lý với tầm mắt và nên hạn chế thiết bị sử dụng với độ sáng tối đa.

Nên bật chế độ tự động khóa màn hình điện thoại sau 1 - 2 phút. Trên đây là những mẹo mà bạn cần biết để giúp smartphone hoặc các thiết bị khác của bạn có tuổi thọ pin được tốt hơn.?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...