Bạn bè bàng hoàng trước status cuối cùng 'như đùa' của nhà thơ Nguyễn Anh Vũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà thơ Nguyễn Anh Vũ đã qua đời ở tuổi 49 vì viêm phổi nặng.

Thông tin nghệ sĩ, nhà biên kịch, nhà thơ Nguyễn Anh Vũ qua đời khiến nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết cũng như người hâm mộ bàng hoàng.

Trước khi từ biệt cõi trần, nghệ sĩ, biên kịch Nguyễn Anh Vũ đã đăng status trên Facebook cá nhân: "Vũ chào mọi người nhé". Dòng trạng thái khiến nhiều người tin anh được xuất viện và vào bình luận bông đùa với nam nghệ sĩ.

Tuy nhiên, sau đó có những comment chia sẻ rằng, nghệ sĩ Anh Vũ đã mãi mãi ra đi.

Được biết, Anh Vũ qua đời vì viêm phổi nặng. Anh vào viện trong tình trạng bệnh nguy hiểm, phải thở máy, nằm phòng điều trị tích cực suốt ba tuần.

Tang lễ nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ diễn ra từ ngày 11/10 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Sau đó, linh cữu nam nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ - Văn Điển, Hà Nội cùng ngày.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ (choàng khăn quàng cổ) chụp hình cùng bạn bè.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ (choàng khăn quàng cổ) chụp hình cùng bạn bè.

Trên trang cá nhân Nhà văn - MC Ngô Bá Lục chia sẻ: “Thương lắm, Vũ ơi! Tự nhiên lướt FB, thấy tút Vũ chào mọi người, tưởng đùa, mà hóa ra câu chào ấy là thật, Vũ đi thật rồi. Sốc nặng! Cuộc sống này sao mong manh quá!

Cách đây 4 hôm, Vũ có tag mình vào FB của bạn ấy, mở ra thấy Vũ viết tút về chuyện đánh chim ngói – một tản văn trong cuốn Gió đồng hun hút của mình, bởi thời điểm này bắt đầu mùa chim ngói.

Mọi người comment bên dưới và Vũ trò chuyện rất vui vẻ, như không hề có chuyện gì xảy ra. Vậy mà…”.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ đã qua đời ở tuổi 49 vì viêm phổi nặng.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ đã qua đời ở tuổi 49 vì viêm phổi nặng.

Bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người em thân thiết, nhà thơ Phan Huyền Thư bày tỏ trên trang cá nhân: "Biết là sẽ ngủ giữa hoa sen nhưng sao lại như thế hả Nguyễn Vũ? Chị giận em vô cùng. Chị không chấp nhận kiểu này nhé. Bao nhiêu việc đang muốn làm với nhau. Ai cho phép em bỏ đi kiểu này để chị tự hận mình bất lực đến thế.

Từ khi biết nhau, mỗi khi chị đau đớn, cô độc và yếu đuối, nhu nhược nhất thì đều có cái thằng "em bảo Thư này" nó lôi chị về thực tại bằng được. Làm sao để chị chấp nhận được nỗi đau này. Không nhé, Vũ ơi là Vũ!".

Nhà văn Đỗ Bích Thúy cũng đau đớn: "Tôi không đồng ý đâu Vũ ơi! Không thể nào đâu Vũ ơi!".

Nguyễn Anh Vũ sinh năm 1974, là kiến trúc sư, họa sĩ, biên kịch, làm thiết kế và viết văn thơ tự do. Nam nghệ sĩ đã tham gia thực hiện khoảng 30 vở kịch, chương trình sân khấu, lễ hội ở các vị trí: thiết kế mỹ thuật, biên kịch, trợ lý và đạo diễn.

Anh từng nhận giải thưởng Mỹ thuật xuất sắc nhất trong vở kịch Sang sông trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm năm 2008.

Anh Vũ vinh dự là một trong tám nhà thơ trẻ được Ban Công tác Nhà văn Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam chọn trình bày thơ trên Sân thơ trẻ 2009, ngày rằm nguyên tiêu tại sân Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Anh thường lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới thông qua các tác phẩm sân khấu. Các tác phẩm của anh đều mang vẻ u hoài, cô đơn ẩn chứa sự bùng nổ mãnh liệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ