Bài học sống động giáo dục thế hệ trẻ từ sự kiện A80

GD&TĐ - Sự kiện A80 không chỉ là dịp toàn dân tưởng nhớ, tri ân công lao cha ông, mà còn là “lớp học lịch sử đặc biệt” dành cho học sinh, sinh viên.

Trong những khán giả này, có rất nhiều người là học sinh, sinh viên xếp hàng xuyên đêm chờ xem A80. Ảnh: Lưu Hiệp.
Trong những khán giả này, có rất nhiều người là học sinh, sinh viên xếp hàng xuyên đêm chờ xem A80. Ảnh: Lưu Hiệp.

Qua những màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm và hào hùng chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thế hệ trẻ được khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng hòa bình, hun đúc khát vọng học tập, rèn luyện để tiếp nối truyền thống, chung tay xây dựng đất nước trong tương lai.

Từ Ninh Bình, gia đình ông Nguyễn Thỏa đã có mặt tại Hà Nội từ trưa 1/9 để tham dự sự kiện A80. “Chúng tôi chọn được vị trí đẹp trên phố Nguyễn Thái Học để xem lễ diễu binh, diễu hành,” ông Thỏa chia sẻ.

Trong 6 thành viên của gia đình, có hai cháu đang học THCS. Thông qua sự kiện, ông Thỏa mong muốn giáo dục con cháu biết trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cha ông, chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

“Muốn vậy, hơn lúc nào hết, tôi mong các cháu thi đua học tập, lao động sản xuất để trở thành người có ích, biết giữ gìn niềm tự hào, tự tôn dân tộc,” ông Thỏa nhấn mạnh.

img-3154.jpg
Nhiều gia đình đưa con cháu cùng đi xem A80.

Chung cảm nhận, em Nguyễn Trọng Hoàng, học sinh lớp 9 ở phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) bày tỏ: “Đi cùng bố mẹ xem A80 là cơ hội để em hiểu rõ hơn về công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Đây là bài học lịch sử sống động, tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập tốt hơn”.

Trong dòng người về dự sự kiện A80, bà Nguyễn Thị Thuyết (80 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) xúc động chia sẻ, từ nhiều ngày trước, bà đã dặn con cháu treo cờ Tổ quốc, bày hoa, trưng những bức ảnh về Bác Hồ và kỷ vật của một thời bom đạn – nơi bà từng là nhân chứng sống.

img-3148.jpg
Bà Nguyễn Thị Thuyết thuộc diện ưu tiên nên được hỗ trợ, sắp xếp vị trí ngồi thuận lợi.

Dù sức khỏe không còn tốt, bà vẫn quyết tâm có mặt để hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc. “Đến với A80, tôi như khỏe hơn rất nhiều. Sự kiện gợi lại ký ức chiến tranh, để mình càng biết trân trọng hòa bình hôm nay. Tôi cũng muốn nhắc con cháu phải luôn nhớ công lao cha ông, tiếp tục bảo vệ Tổ quốc, nuôi dưỡng niềm tự hào và tự tôn dân tộc”, bà Thuyết chia sẻ.

Những trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện A80 không chỉ giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, mà còn khơi dậy khát vọng dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

a80.jpg
Người đã xếp hàng kín các vỉa hè - nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Lưu Hiệp.

Từ bài học lịch sử sống động hôm nay, các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước vững bước trên hành trình phát triển, hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ