Bác sĩ dởm tiêm nước cất, thu 2 triệu đồng

Từng bị bắt, xét xử về hành vi mạo danh bác sĩ, lừa khám bệnh để chiếm đoạt tiền của người dân nhưng Liên vẫn tái phạm.

Bác sĩ dởm tiêm nước cất, thu 2 triệu đồng

Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Bích Liên (55 tuổi, người địa phương), về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên khai trước đây từng làm y tá. Sau khi thất nghiệp, người phụ nữ này nghĩ ra thủ đoạn mạo danh bác sĩ các bệnh viện lớn ở Cần Thơ, lừa đảo khám bệnh tại nhà. Liên móc nối với nhiều cò bệnh viện, dặn họ đến các cơ sở y tế chèo kéo bệnh nhân, dẫn về nhà "khám" sẽ cho tiền.

Ngày 28/9, 2 cò của Liên gặp bà Tuyền (54 tuổi, quê Vĩnh Long), chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đã dụ dỗ về chỗ Liên.

Bác sĩ dởm tiêm nước cất, thu 2 triệu đồng
Lê Bích Liên. Ảnh: Minh Anh.

Gặp con mồi, người phụ nữ mạo danh bác sĩ giới thiệu tên Trúc Loan. Kẻ lừa đảo đưa bà Tuyền vào căn phòng ngủ đi mượn, vờ thăm khám. Liên tiêm cho bà Tuyền 6 mũi thuốc (Vitamin C và nước cất), thu của bị hại 2 triệu đồng. Sau màn vờ chữa trị, Liên dặn bị hại 2 tuần sau đến khám lại.

Ngày 8/10, Liên chủ động gọi cho người bệnh đến gặp mình, dặn chuẩn bị thêm 7 triệu. Khi đang tiêm mũi thuốc thứ 2 cho bà Tuyền, Liên bị tổ công tác Công an phường An Hòa ập vào phát hiện.

Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ 70 tờ tiền vàng mã, loại in 100 USD. Liên khai số vàng mã này dùng để đốt.

Theo lời khai của Liên, tiền chiếm đoạt của bà Tuyền lần trước ăn tiêu hết và chia cho 2 người chèo kéo.

Hồ sơ cảnh sát lưu giữ về người phụ nữ này thể hiện, cuối năm 2010, Liên bị TAND quận Cái Răng đưa ra xét xử, tuyên phạt 2 năm án treo cũng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn phạm tội của Liên giống như trên.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.