Bác sĩ bật "báo động đỏ" cứu sống bé trai 5 tuổi bị bố chém nguy kịch

GD&TĐ - Bé trai 5 tuổi ở Đắk Lắk nhập viện với 3 vết thương lớn trên mặt, các bác sxĩ lập tức bật "báo động đỏ" bỏ qua các thủ tục hành chính tiến hành khẩn cấp cứu suốt 5 giờ, khâu hơn 300 mũi.

Ảnh: Cao Nguyên
Ảnh: Cao Nguyên

Ngày 11/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bé trai 5 tuổi bị bố chém, hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn.

Bệnh nhân được xác định là em P.N.M.K. (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Vào chiều 10/1, bé K. được hàng xóm đưa vào bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk với 3 vết thương lớn trên mặt. Bé K. nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp; ba vết chém sâu và dài trên mặt, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm.

Theo bác sĩ, lúc này rất khẩn cấp nhưng không có người nhà, bệnh viện đưa thẳng nạn nhân vào phòng mổ. Các bác sĩ đã phẫu thuật suốt 5 giờ, khâu hơn 300 mũi. Hiện sức khỏe của bé trai tạm ổn.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường để điều tra việc K. bị cha ruột chém nguy kịch. Nghi can được xác định là ông P.V.B. (35 tuổi, cha của cháu K.).

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea Bar, bước đầu địa phương ghi nhận hoàn cảnh gia đình cháu K. tương đối khó khăn. Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ K. bỏ đi. Thời gian gần đây, ông B. có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.